Rơi trực thăng ở Bình Chánh: Con gái 7 tuổi nghẹn ngào tiễn đưa ba

30/01/2015 15:21 GMT+7

(TNO) Lọt thỏm trong đám đông tại lễ tang 4 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ trực thăng rơi ở Bình Chánh là cô bé 7 tuổi với đôi mắt thất thần, đỏ hoe khi biết ba mình từ nay sẽ không còn trở về nữa.

(TNO) Những giọt nước mắt lăn dài tại lễ tang 4 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu diễn ra sáng 30.1 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp (TP.HCM).
Rơi trực thăng ở Bình Chánh: Con gái 7 tuổi nghẹn ngào tiễn đưa ba 1Bé Lê Hồng Phương (7 tuổi, con gái lớn của anh Lê Hồng Quân) tiễn đưa ba
Cảm động và thương xót nhất là hoàn cảnh gia đình liệt sĩ, trung tá Lê Hồng Quân. Anh Quân ra đi để lại hai con thơ dại: cháu Lê Hồng Phương mới 7 tuổi và cháu Lê Hồng Ân 17 tháng tuổi.
Cháu Ân còn quá nhỏ, chưa cảm nhận hết đau thương, còn cháu Phương với đôi mắt thất thần, đỏ hoe khi biết ba mình từ nay sẽ không còn trở về nữa. Nỗi đau đớn tột cùng đã khiến chị Đinh Thị Hiền (vợ anh Quân) ngất xỉu tại lễ tang.
Rơi trực thăng ở Bình Chánh: Con gái 7 tuổi nghẹn ngào tiễn đưa ba  2Gia đình trung tá Lê Hồng Quân tại lễ tang, cô con gái út Lê Hồng Ân (17 tháng) đâu hay biết từ nay em đã mất ba, vô tư ngủ trên tay người thân
Rơi trực thăng ở Bình Chánh: Con gái 7 tuổi nghẹn ngào tiễn đưa ba  3Cháu Lê Hồng Phương được người nhà đưa lên gần linh cữu thắp nén nhang cho ba
Rơi trực thăng ở Bình Chánh: Con gái 7 tuổi nghẹn ngào tiễn đưa ba  4Người thân của các chiến sĩ hy sinh trong lễ truy điệu
Rơi trực thăng ở Bình Chánh: Con gái 7 tuổi nghẹn ngào tiễn đưa ba  5 Những nén nhang cuối cùng được người thân thắp cho các anh trước khi về với lòng đất mẹ
Rơi trực thăng ở Bình Chánh: Con gái 7 tuổi nghẹn ngào tiễn đưa ba  6Mất mát đến quá bất ngờ, nỗi đau sẽ còn mãi ở những người thân còn ở lại
Rơi trực thăng ở Bình Chánh: Con gái 7 tuổi nghẹn ngào tiễn đưa ba  7Các anh được các đồng đội tiễn đưa về nơi an nghỉ
Rơi trực thăng ở Bình Chánh: Con gái 7 tuổi nghẹn ngào tiễn đưa ba  8
Rơi trực thăng ở Bình Chánh: Con gái 7 tuổi nghẹn ngào tiễn đưa ba  9
Rơi trực thăng ở Bình Chánh: Con gái 7 tuổi nghẹn ngào tiễn đưa ba  10
Rơi trực thăng ở Bình Chánh: Con gái 7 tuổi nghẹn ngào tiễn đưa ba  11Những giọt nước mắt vĩnh biệt các anh
Rơi trực thăng ở Bình Chánh: Con gái 7 tuổi nghẹn ngào tiễn đưa ba  12Linh cữu của trung tá Lê Hồng Quân được người thân đưa về an táng tại quê nhà Nghệ An
Tiểu sử của 4 cán bộ, chiến sĩ hy sinh
1. Đại tá phi công Trần Văn Đức, sinh năm 1961.
Quê quán: Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh. Hiện thường trú tại quận Tân Bình, TP.HCM.
Nhập ngũ tháng 1.1980, cấp bậc đại tá, chức vụ: chủ nhiệm bay Trung đoàn Không quân 917 (10.2014), phi công cấp 1 (1998), lái chính UH-1, lái phụ Mi-8, giờ bay tích lũy 1.392 giờ 30 phút. Giờ bay năm 2015: 1 giờ 20 phút. Ngày bay gần nhất 14.1.2015; đêm bay gần nhất: 6.9.2013.
Đại tá Trần Văn Đức có vợ là chị Nguyễn Thị Tân, sinh năm 1970, là Hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình (TP.HCM). Anh chị có 2 con trai, con trai lớn tên Trần Văn Dũng, sinh năm 1992, đã tốt nghiệp đại học, hiện làm kế toán cho một công ty liên doanh tại quận 2, TP.HCM. Con trai nhỏ tên Trần Văn Cường, sinh năm 1999, đang học phổ thông.
2. Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Chính, sinh năm 1963.
Quê quán: Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng. Hiện thường trú tại quận Tân Bình, TP.HCM.
Nhập ngũ tháng 9.1982, cấp bậc thượng tá quân nhân chuyên nghiệp, chức vụ: Cơ giới trên không máy bay UH-1, Phi đội 2 Trung đoàn Không quân 917 (10.2014), Học viên bay Trường kỹ thuật quân sự Prunde (Liên Xô cũ), giờ bay tích lũy 1.037 giờ 10 phút. Giờ bay năm 2015: 10 giờ 45 phút.
Thượng tá Đỗ Văn Chính có vợ là chị Phạm Thị Hồng Thủy, sinh năm 1964, là điều dưỡng tại Bệnh viện quân y 175. Anh chị có 2 con, một trai một gái. Con gái đầu tên Đỗ Thanh Thảo hiện theo nghiệp mẹ, cùng làm việc tại Bệnh viện quân y 175; con trai tên Đỗ Thanh Tùng vừa tốt nghiệp trung học phổ thông.
3. Trung tá Lê Hồng Quân, sinh năm 1973.
Quê quán: Thanh Ngọc, Thanh Chương, Nghệ An. Hiện thường trú tại quận 12, TP.HCM.
Nhập ngũ tháng 9.1993, cấp bậc: trung tá, chức vụ: lái phụ - dẫn đường UH-1, Phi đội 2 Trung đoàn Không quân 917 (4.2004), giờ bay tích lũy 518 giờ. Ngày bay gần nhất 18.11.2014; đêm bay gần nhất: 9.12.2014.
Trung tá Lê Hồng Quân có vợ là chị Đinh Thị Hiền, sinh năm 1980, là nhân viên hợp đồng bảo mẫu Trường tiểu học Nguyễn Du, quận 12. Anh chị có hai con nhỏ: Bé Lê Hồng Phương, sinh năm 2008 và Lê Hồng Ân, sinh năm 2013. Hoàn cảnh gia đình trung tá Lê Hồng Quân gặp nhiều khó khăn khi vẫn phải ở nhà thuê.
4. Thượng úy phi công Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1989.
Quê quán: Sơn Dương, Lâm Thao, Phú Thọ. Hiện thường trú tại Nha Trang, Khánh Hòa.
Nhập ngũ năm 2007, cấp bậc: thượng úy, chức vụ: phi công chuyển loại UH-1, Phi đội 2 Trung đoàn Không quân 917, giờ bay tích lũy 135 giờ 45 phút. Ngày bay gần nhất 28.10.2014.
Thượng úy Nguyễn Việt Cường có vợ là chị Lưu Ngọc Khánh Vân, sinh năm 1989, là nhân viên lễ tân khách sạn Novotel, Nha Trang, Khánh Hòa. Hai anh chị mới lấy nhau năm 2014, hiện chưa có con.
(Quân chủng Phòng không - Không quân cung cấp)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.