“Siêu trộm” tiệm vàng

18/11/2011 00:38 GMT+7

Với thủ đoạn táo tợn và tinh vi, “siêu trộm” đã thực hiện 19 vụ đột nhập, cuỗm của các khổ chủ gần 1.200 lượng vàng!

Với thủ đoạn táo tợn và tinh vi, “siêu trộm” đã thực hiện 19 vụ đột nhập, cuỗm của các khổ chủ gần 1.200 lượng vàng!

“Siêu trộm” là Nguyễn Văn Nhã, còn có biệt danh Nhã “ông trời” (SN 1971, quê xã Phong Hòa, H.Lai Vung, Đồng Tháp; đăng ký thường trú tại P.Thuận Hưng, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ), vừa bị Viện KSND tỉnh An Giang chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố về tội trộm cắp tài sản.


“Siêu trộm” Nguyễn Văn Nhã

Vụ trộm chấn động vùng biên

Nguyễn Văn Nhã là tên trộm chuyên nghiệp, gây án trong suốt thời gian dài làm đau đầu cơ quan chức năng các tỉnh ĐBSCL. Hành trình phạm tội của hắn chỉ khép lại khi thực hiện vụ trộm tiệm vàng Quốc Thắng gây chấn động tại An Giang.

Sáng 24.6.2010, điện thoại của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh An Giang đổ chuông dồn dập. Nguồn tin từ cơ sở báo tin đêm qua (23.6.2010), tiệm vàng Quốc Thắng tại chợ TT.Nhà Bàn, H.Tịnh Biên lại bị trộm.

Số vàng bị mất, theo chủ tiệm vàng khai lên đến 600 lượng; trong đó có khoảng 350 lượng vàng 24K và 250 lượng vàng 18K (sau này, cơ quan công an xác định số vàng bị mất là 400 lượng). Tài sản bị mất trộm quá lớn, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, đặc biệt tiệm vàng Quốc Thắng chính là nạn nhân của băng cướp có súng người Campuchia gây án gần 1 năm về trước (vụ cướp xảy ra ngày 5.7.2009, Thanh Niên đã thông tin). Trong vụ cướp lần đó, tiệm vàng Quốc Thắng đã bị tổn thất khoảng 200 lượng vàng (PC45 Công an tỉnh An Giang đã khám phá nhanh vụ trọng án này, thu một phần tài sản bị cướp trả lại cho khổ chủ).

Ngay sau khi vụ trộm tiệm vàng Quốc Thắng xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo thành lập chuyên án mang bí số 610T, do đại tá Lê Văn Tiền, Phó giám đốc công an tỉnh, làm trưởng ban và thượng tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng PC45 làm phó ban thường trực.

Nhờ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung điều tra truy xét cùng sự phối hợp linh hoạt, sáng tạo, đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ và sự hỗ trợ nhiệt tình của C45 (Bộ Công an) và công an các tỉnh, TP có liên quan nên chỉ sau 2 ngày, thủ phạm là Nguyễn Văn Nhã đã sa lưới. Ngoài ra, còn có Nguyễn Văn Thanh (SN 1977, cùng ngụ xã Phong Hòa), đồng phạm chuyên đưa rước Nhã đi trộm cắp.

Theo kết quả điều tra, ngày 18.6.2010, Nhã “ông trời” sang casino ở Campuchia đánh bạc. Sau khi thua cháy túi, y lững thững trở về VN qua ngõ biên giới Tịnh Biên. Chiều tối cùng ngày, khi đến TT.Nhà Bàn, bụng đói cồn cào nên Nhã vào chợ ăn uống. Khi vừa ngồi vào bàn ăn, đôi mắt gã chợt lóe sáng vì phát hiện tiệm vàng Quốc Thắng trưng bày rất nhiều vàng bạc, nữ trang trong tủ. Ý định trộm tiệm vàng bắt đầu nhen nhóm trong đầu gã. Những đêm sau đó, Nhã thuê nhà trọ ngủ lại đây để tính cách. Đến 14 giờ ngày 20.6.2010, Nhã đến tiệm vàng Quốc Thắng giả vờ bán 2 chỉ vàng để quan sát, nghiên cứu địa hình nhằm tìm đường đột nhập vào tiệm vàng để trộm cắp, nhưng bất thành và bị bắt. Nhưng sau đó y được thả ra vì cơ quan công an chưa đủ chứng cứ buộc tội. 


Số tài sản của Nguyễn Văn Nhã bị cơ quan điều tra tạm giữ khi khám xét nhà - Ảnh: Bảo Vân

Đột nhập như trong phim

Mặc dù vậy, Nhã không hề nao núng mà càng ra sức tìm cách đột nhập tiệm vàng Quốc Thắng. Khoảng 21 giờ 30 ngày 23.6.2010, Thanh dùng xe máy chở Nhã đến chợ Nhà Bàn mang theo cưa sắt, kìm… Nhã leo lên một căn nhà đang xây cách tiệm vàng Quốc Thắng khoảng 6 - 7 căn, tìm đường đột nhập tiệm vàng Quốc Thắng.

Khi Nhã leo lên tầng 1 căn nhà đang xây thì trời bắt đầu mưa nên y cởi hết quần áo ra quấn lại để trên ô văng. Tại đây, y quan sát tìm đường sang tiệm vàng Quốc Thắng nhưng không được, nên leo xuống đất. Nhã đến căn nhà bên trái tiệm vàng Quốc Thắng, leo lên trụ sắt đỡ mái che. Từ đây y bước lên bảng hiệu tiệm vàng Quốc Thắng rồi leo lên nóc nhà cặp tiệm vàng đi ra phía sau. Quá chuyên nghiệp nên y tính toán rất kỹ, liền lấy trộm 2 cái quần dài của phụ nữ. Một cái Nhã dùng làm dây leo lên xuống chỗ khung sắt phía sau tiệm vàng và một để đựng vàng trộm được. Nhã đến vỉ sắt phía sau tiệm vàng, dùng cưa sắt cắt 5 cây sắt loại phi 14. Khi cắt đứt từng cây sắt, y cẩn thận dùng vải quấn cây sắt vừa cắt đứt, dùng keo dán sắt đổ vào để khi cắt đứt cây sắt cuối cùng thì khung sắt không rơi xuống nền nhà. Tuy nhiên, đến cây sắt thứ 5 thì khung sắt rơi xuống nền nhà trúng vào thùng thiếc tạo âm thanh rất lớn. Y giật thót người, leo sang căn nhà kế bên nấp vì sợ chủ nhà thức giấc. Khoảng 20 phút sau, thấy bên tiệm vàng Quốc Thắng không có động tĩnh gì, y đi qua vỉ sắt đến chỗ vừa cắt đu người nhảy xuống nền gạch.

Khi vào được bên trong tiệm vàng, Nhã đi đến cửa sổ khung sắt có gắn kính, dùng tuốc-nơ-vít cạy nẹp cửa sổ rồi sử dụng cưa sắt cưa khung cửa sổ, tạo thành lỗ trống chui lọt người. Hắn chui người qua khung cửa sổ đi ra phía trước tiệm vàng. Vì đã quan sát kỹ từ trước, Nhã dùng bã kẹo cao su nhét vào ống kính camera và lấy giấy bạc kẹo cao su dán bên ngoài, vô hiệu hóa máy ghi hình. Nhã cạy 5 cánh cửa tủ trưng bày vàng rồi buộc túm 2 đầu ống quần lại thành túi và vô tư cầm khay đựng vàng trút hết vào ống quần. Sau đó, Nhã tẩu thoát bằng đường vừa đột nhập vào và ung dung ra ngoài.

Y điện thoại kêu Thanh đến chở thẳng về nhà em ruột là Nguyễn Văn Dọn ở xã Phong Hòa. Trên đường về, Nhã điện thoại nói dối có khách và kêu Dọn chở vợ con đi chơi để mình ở nhà tiếp khách. Tại đây, Nhã lấy dụng cụ được giấu sẵn nấu vàng lại thành cục. Sau đó, Nhã lấy 9 cục vàng vừa nấu giấu trong phòng riêng của Dọn, số còn lại Nhã mang lên Trung tâm vàng bạc đá quý Bến Thành (Q.1, TP.HCM) bán được 4,7 tỉ đồng. Vụ này, Thanh được Nhã chia 16.500 USD.

Bảo Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.