Siêu trộm sa lưới

03/02/2012 08:42 GMT+7

Những siêu trộm từng gây chấn động ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước đều bị sa cơ, tra tay vào còng khi đến Đà Nẵng gây án.

Những siêu trộm từng gây chấn động ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước đều bị sa cơ, tra tay vào còng khi đến Đà Nẵng gây án.

Siêu trộm công sở

Ngày 15.1, Công an TP.Đà Nẵng đã bắt Nguyễn Quốc Phú (33 tuổi, trú xã Hải Bối, H.Đông Anh, TP.Hà Nội) là đồng phạm của siêu trộm Nguyễn Tuấn Vũ (chuyên đột nhập các cơ quan, công sở để gây án; đã bị bắt ngày 8.1). Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Tuấn Vũ (36 tuổi, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) cùng đồng phạm đã thực hiện trót lọt hơn 20 cơ quan, công sở tại 14 tỉnh, thành trên cả nước gồm: Vĩnh Long, Đồng Nai, Bình Định, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Ninh Thuận, Đắk Nông, Đắk Lắk, với tổng giá trị tài sản lên đến nhiều tỉ đồng. TP.Đà Nẵng là địa phương Vũ gây án nhiều nhất, bao gồm các đơn vị: Sở Tài Chính, Cục Hải quan, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5, Công ty CP xây dựng và quản lý đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng, Ban quan lý Dự án Thủy điện 3, Công ty Điện lực...

Phương thức gây án của Vũ cũng khá lạ khi y chỉ chuyên nhắm vào các phòng giám đốc, phó giám đốc, kế toán, thủ quỹ để lục tìm tiền mặt. Còn các tài sản có giá trị khác trong phòng kể cả iPad, laptop y cũng không thèm ngó ngàng tới. Tại nhiều cơ quan, công sở, khi Vũ đột nhập vào trộm cắp thì bảo vệ cơ quan không hề hay biết gì. Mãi đến khi trời sáng, các cán bộ, nhân viên đi làm mới phát hiện mất cắp. Vũ  đã có 3 tiền án và hiện đang thụ án 19 năm tù, nhưng đã trốn trại vào tháng 4.2011. Phú vốn là bạn tù của Vũ cũng đã được mãn hạn tù vào tháng 4.2011.

Hai đối tượng đã cấu kết với nhau gây ra hàng loạt vụ án trộm cắp và chỉ trong 8 tháng tung hoành, siêu trộm khiến các cơ quan, công sở trên toàn quốc mất ăn mất ngủ. Mỗi khi gây án xong ở một địa phương, Vũ và đồng bọn nhanh chóng di chuyển ngay địa bàn, sang tỉnh, thành khác thực hiện phi vụ khác, thoắt ẩn, thoắt hiện. Có vụ đối tượng còn ngạo mạn thoát ra ngoài bằng thang máy để camera ghi hình. Với “thành tích trộm cắp” là 3 án tù cùng kinh nghiệm 10 năm làm cơ khí trước đó, nên với Vũ việc đột nhập mở cửa, bẻ khóa hay tháo két bạc ở các điểm gây án dễ dàng như trở bàn tay. Có đơn vị sử dụng thẻ khóa từ cũng bị siêu trộm mở khóa chưa đầy 5 giây. Siêu trộm này liên tục sử dụng 2 xe ô tô 43A - 03xxx và 79D - 92xxx thuê và mượn từ Đà Nẵng, Nha Trang để đi gây án.

"Ma xó" nhà giàu

Như Thanh Niên đã từng thông tin, hơn 10 tỉ đồng, 200 cây vàng cùng 100 ngàn USD là tổng tài sản được thống kê từ 39 vụ đột nhập nhà giàu, đại gia... ở TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam mà siêu trộm Đặng Ngọc Tân (29 tuổi, còn gọi là Bắc, quê ở Phú Xuyên, Hà Nội) thực hiện cùng đồng bọn.  Đây là vụ án trộm cắp lớn nhất TP.Đà Nẵng, kéo dài trong thời gian khá dài, mà theo đại tá Nguyễn Đình Chính - Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng: "Chưa bao giờ trong lịch sử, chúng tôi huy động nhiều lực lượng tham gia điều tra vụ án như lần này, từ các lực lượng chuyên môn, trong ngành cho đến từng tổ dân phố, từng hộ dân”.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, băng trộm này thường chọn thời điểm khoảng 18 - 21 giờ (thời điểm dễ chủ quan nhất, nhiều chủ nhà đi ăn tối, tập thể dục...), rồi đột nhập vào nhà phá két sắt, lấy trộm tiền và vàng. Điều lạ là nhiều chủ nhà khi bị mất của đều khẳng định do… người trong nhà lấy chứ không tin có kẻ trộm đột nhập. Bởi những vị trí họ cất giấu tài sản đều “cực độc”, “cực hiểm” đến người trong nhà còn không biết huống chi người ngoài! Thậm chí, có vụ xảy ra mất trộm, chủ nhà không báo công an vì khẳng định do người trong nhà lấy.

Đặng Ngọc Tân được ví như "ma xó" khi cứ mỗi vụ đột nhập, Tân tìm trúng phóc chỗ cất giấu vàng và tiền dù tài sản không được cất trong tủ hay két sắt như thông thường. Có trường hợp chủ nhà đã để tài sản hàng chục cây vàng trong một gốc cây cổ thụ, đặt trong phòng khách, sau đó cẩn thận bịt kín miệng gốc cây, rồi tiếp tục để đồ trang trí khác lên, vậy mà khi siêu trộm đột nhập thì số tài sản trên cũng không cánh mà bay. Hay nhiều trường hợp chủ nhà để mấy chục cây vàng trong mớ quần áo cũ để vứt đi, trong chiếc tủ cũ kỹ đặt ở bếp cũng không lừa được siêu trộm. Ngông nghênh hơn, nhiều vụ, sau khi thực hiện trộm cắp tài sản, "siêu trộm" Đặng Ngọc Tân chưa vội trốn thoát mà còn... mở tủ lạnh, lấy bia, nước ngọt uống, giăng thức ăn quanh nhà rồi mới chuồn… Nhưng cuối cùng, siêu trộm và đồng bọn Nguyễn Hữu Phước (29 tuổi, Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cũng đã sa lưới Công an TP.Đà Nẵng vào đêm 30.4.2011 khi y đang trộm cắp tại nhà một đại gia trên đường Núi Thành. Tính đến thời điểm bị bắt, Tân đã có 3 đời vợ với 3 đứa con. Người vợ thứ 3 sinh sống cùng Tân trong một căn biệt thự sang trọng với đầy đủ những tiện nghi đắt tiền. Phương tiện Tân gây án là chiếc xe Venza 43X - 0007.

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, trong đó việc phá thành công những chuyên án lớn, buộc hai siêu trộm Nguyễn Tuấn Vũ và Đặng Ngọc Tân phải tra tay vào còng, lực lượng công an ở TP.Đà Nẵng đã được thượng tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen. UBND TP.Đà Nẵng cũng đã trao thưởng 200 triệu đồng cho Công an TP.Đà Nẵng.

Chuyên án 122T của Công an TP.Đà Nẵng được thành lập chỉ trong 50 ngày đã tóm gọn Vũ và đồng bọn vào những ngày cận tết Nhâm Thìn, giúp tình hình an ninh, nỗi lo trộm cắp được giải tỏa. Khi Vũ bị bắt, lực lượng công an thu giữ một khẩu súng ngắn và 9 viên đạn, 3 máy ảnh kỹ thuật số, 3 máy tính xách tay, 62 triệu đồng và một bộ tóc giả cùng nhiều thiết bị phục vụ cho việc gây án...

Vũ Phương Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.