Nông dân vượt biên đánh bạc: Đường dây chiêu dụ con bạc

07/06/2011 22:54 GMT+7

Khi casino mọc lên bên kia biên giới thì phía VN hình thành những đường dây đưa người qua casino. Ban đầu khách chủ yếu từ huyện giáp biên giới, sau đó lan sang các huyện lân cận và vươn tới những tỉnh khác...

>>  Nỗi ám ảnh Heng Heng

Chiêu “săn lùng” con bạc

Thực tế, không người dân nào tự qua Campuchia đánh bạc nếu như không có “cò” dắt mối. Các chủ casino thường xuyên tổ chức mạng lưới làm sao dụ được người dân qua đánh bạc ngày một đông, và coi đây là một chiến lược kinh doanh.

 
“Cò” đang ghi tên con bạc để chuẩn bị làm thủ tục đưa qua biên giới - Ảnh: Hoài Nam

Chủ casino dã chiến ở cửa khẩu Lệ Thanh (Gia Lai) là một ví dụ. Mấy năm trước, ông chủ này mở casino ở cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), nhưng ở đây ngày một nhiều casino mọc, dẫn đến tranh giành khách gay gắt. Để đón đầu và muốn thống lĩnh khu vực Tây Nguyên, đầu năm 2010 ông chủ này tìm tới cửa khẩu Lệ Thanh, mở thử một casino. Dù mở thử, nhưng chủ casino vẫn tổ chức một đội quân hùng hậu ở địa bàn huyện Đức Cơ để “dụ” người dân qua tới casino, "cò" dụ được khách càng nhiều càng hưởng thù lao cao.

Giá ông chủ này đặt ra hiện nay: xe 4 chỗ ngồi chở 3 khách; xe 7 chỗ chở đủ 6 khách; xe 15 chỗ chở đủ 8 khách sẽ được trả từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng, trong khi đoạn đường từ thị trấn Chư Ty (H.Đức Cơ) đến cửa khẩu chỉ chưa đầy 20 km. Nếu gom được khách ở các huyện lân cận, thù lao sẽ tăng theo số km cộng thêm.

Với thù lao cao như vậy nên các “cò” ở đây dùng mọi thủ đoạn, chiêu thức để lôi kéo người dân đi casino, miễn có mặt trên xe qua cửa khẩu để người của casino điểm danh là được. Ban đầu, “cò” dụ người nhà đi casino, sau đó tới hàng xóm, rồi mở rộng ra các vùng lân cận. Còn người dân khi nghe “cò” dụ ngon ngọt như qua casino không cần phải đánh bạc, có xe đưa đón tận nhà... thì tặc lưỡi "đi cho biết vì có mất gì đâu”. Họ không biết rằng bước vào casino là như đặt cổ vào sợi dây thòng lọng. “Hiếm người nào có đủ bản lĩnh vào đây mà không đánh bạc, bởi ngày nào em cũng chứng kiến cảnh các con bạc thua cháy túi. Đã gần 1 năm nay, ngày nào em cũng đưa một chuyến khách qua casino. Chưa đi có người tuyên bố hùng hồn lắm nhưng đến ngày thứ ba là nhảy vào chơi tới bến...”, một “cò” thật thà kể.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện tại casino này có một đường dây khoảng 20 xe, ngày nào cũng đưa người dân ở các huyện thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai qua casino đánh bạc. Những xe trong đường dây, sau khi được người của casino ghi phiếu ở biên giới xong, được quyền đưa thẳng con bạc tới tận casino và đợi tới giờ thì rước con bạc về VN. Còn các xe "mồ côi" (nằm ngoài đường dây) hoặc ở các tỉnh khác đến sẽ phải ở lại phía VN, khách được xe của casino qua rước, tới giờ thì đưa trả về...

Không những chiêu dụ người dân qua casino đánh bạc, các “cò” còn phải biết quan hệ để làm ăn được suôn sẻ. Chẳng hạn con bạc có lỡ quên CMND thì “cò” sẽ xin cán bộ! Hôm theo “cò” tên T., khi đi gần tới cửa khẩu tôi nói quên không mượn lại nhà nghỉ CMND thì T. tuyên bố xanh rờn: “Chuyện nhỏ! Em sẽ xin được”. Quả thật, tới chốt biên phòng, sau khi trình toàn bộ CMND của người qua biên giới cho cán bộ trực, T. năn nỉ xin cho qua một người "vì người này lỡ quên CMND ở nhà", cán bộ trực cũng đồng ý cho qua!

Luật của đường dây

Ở cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước), ông T. đang thao túng toàn bộ đường dây đưa con bạc qua casino Heng Heng. Các chủ xe muốn gia nhập đường dây đều phải đăng ký với ông T.

Luật của ông T. là mỗi xe muốn đưa con bạc qua casino thì phải nộp 170 ngàn đồng gọi là "tiền phí" (gửi xe tính thêm 20 ngàn đồng). Không những vậy, nếu đầu xe nào muốn đăng ký vào đường dây này đều phải chạy thử 4 chuyến không được trả thù lao để chứng minh có con bạc ổn định. Hiện tại, ở các huyện thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước như Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Phước Long  và TX Bình Long,… có gần 40 chiếc xe hằng ngày đưa con bạc qua cửa khẩu Hoa Lư đánh bạc. Giá casino Heng Heng trả cho các đầu xe là từ 1 triệu đến gần 2 triệu đồng/chuyến, tùy lượng khách. Mỗi chuyến “cò” đóng phí trước cho ông T. 170 ngàn đồng, qua đất Campuchia đóng tiếp một lần phí nữa cho người của bên kia 60 ngàn đồng/người. Đến cuối giờ chiều trước khi về, người của casino sẽ thanh toán thù lao cho các chủ xe.

Việc vận chuyển các con bạc sang casino đã và đang là một nghề kiếm tiền khá dễ, vì thế ngày một nhiều người bỏ công việc để tham gia vào đường dây này. Khi đã vào đường dây thì “cò” phải dùng mọi chiêu, mọi giá dụ được người dân qua casino.

S., một “cò” mới tham gia vào đường dây đưa người qua casino được 7 tháng, kể trước đây làm công nhân. Thấy phong trào người dân đi đánh bạc ở tỉnh Bình Phước ngày càng rầm rộ, cuối năm 2010, S. vay mượn mua chiếc xe 7 chỗ cũ giá chưa tới 70 triệu đồng, rồi xin gia nhập đường dây của ông T. Mỗi chuyến đưa khách tới casino, S. được trả 1,7 triệu đồng. bình quân, mỗi ngày S. chạy một chuyến, trừ các khoản chi phí cũng bỏ túi 900 ngàn đồng.

Để có khách thường xuyên, S. phải đi nhiều nơi ở TX Bình Long tìm người để mời đi casino. Vợ S., đang làm công nhân may, cũng nghỉ việc theo phụ chồng. “Vợ đi theo vừa cho đủ khách khi thiếu, vừa giữ tiền vì em cứ hứng lên là nhảy vào chơi nên nhiều hôm công cốc. Để có khách thường xuyên, em lặn lội tìm khắp các phường trong thị xã...”, S. khoe.

Tương tự như S., hai vợ chồng B. ở huyện Bù Gia Mập cũng tham gia đường dây của ông T. được 5 tháng nay. Trước đó, hai vợ chồng B. làm rẫy, nhưng nhiều lần được “cò” đưa đi casino chơi. Đi riết rồi hàng xóm, người quen cũng theo B. đi casino. Từ đây, B. nảy ra ý định mua xe để tham gia đường dây vận chuyển con bạc đi casino. B. bàn với vợ mua xe 7 chỗ đã qua sử dụng và liên hệ với ông T. để tham gia đường dây. “Sau 5 tháng chuyển nghề, vợ chồng tui đã lời luôn chiếc xe này rồi. Hằng ngày, vợ chồng tui cùng 4 xe khác đưa khách từ Bù Gia Mập đi casino, chúng tôi hoạt động như một bến xe khách của nhà nước chứ đâu kém gì...”, B. vừa cười vừa nói.

Điều tra của Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.