Những nhà sáng chế không bằng cấp: Thoát nợ nhờ máy hút bùn

03/08/2009 23:24 GMT+7

Đã nghèo lại thêm nợ nần khiến ông Dũng phải dắt vợ con đi biệt xứ. Người quen vừa thương, vừa tức bởi con nhà nông mà cứ muốn làm khoa học để đeo khổ vào thân. Biền biệt bao năm, Dũng hồi hương lập công ty sản xuất máy hút bùn do ông sáng chế khiến những người từng nghi ngờ ông sững sờ.

Dũng “liều" đi hút bùn

Dũng "liều" tên thật Trần Văn Dũng, nông dân rặt ri ở ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải (Trà Vinh). Mấy đời dòng họ đều sống bằng nghề nông, bản thân học chưa hết lớp 3 nhưng Dũng thích chế tạo máy móc hơn ra đồng mần ruộng.

Độc giả quan tâm có thể liên lạc với ông Trần Văn Dũng theo số điện thoại: 0918 439 035

Dũng nhảy vào nghề đào ao nuôi tôm sú khi phong trào nuôi tôm rộ lên những năm 90. Lúc đó, Dũng dùng cái máy đầu bò bơm bùn hút đất như bao người khác. Lẽ ra cũng sống được nhưng chê máy hút bùn hút đất ít quá, tốn nhiều công sức, kiếm tiền không được bao nhiêu nên ông tháo ra sáng chế lại. Nhưng bao hăm hở, công sức bỏ ra mà cái máy cứ trơ trơ, chịu ngốn tiền nhiều hơn xúc đất.

Cái dại làm khoa học đã kéo theo họa nợ nần. Không tiền, Dũng chạy vạy khắp nơi đổ vào sửa máy, riết người quen thấy bóng Dũng thập thò ngoài cửa là họ trốn. Hết tiền Dũng "liều"... làm liều, than với người bạn thân đói quá cần 6 triệu đồng mua xe ba gác chở thuê nuôi vợ con. Tưởng “nhà khoa học” Dũng biết cam phận nhà nông nên người bạn cảm thông đứng ra vay ngân hàng giùm. Được tiền, Dũng lại lo cho cái máy. Rồi nợ nần tăng, cái máy vẫn nằm ì. Nhắm bề ở không yên, một tối nọ, Dũng đưa vợ con lên ghe bỏ trốn. Được tin ai cũng trách: thằng liều đó còn ham chế tạo có nước đi hút bùn mà ăn!

 
Ông Dũng (phải) bên cạnh chiếc máy hút bùn được cấp bằng độc quyền sáng chế - Ảnh: Thanh Dũng

Dũng theo con nước trôi xuống Cà Mau. Ngày ngày vợ chồng cật lực làm thuê, dành dụm từng đồng để còn dư trả nợ. Dũng làm mướn mà trong đầu tấm tức với chiếc máy hút bùn dở dang. 5 năm xứ lạ, thấy đã có kha khá tiền Dũng đưa gia đình về quê. Vợ con chưa vui đoàn tụ, người thân đã bí xị khi thấy ổng đi kiếm chiếc máy hút bùn nhện bám giăng đầy.

Dũng lén ra các ao mương vắng người chỉnh sửa máy hút bùn. Ăn uống thì con trẻ lén đem ra vì về nhà người ta ào tới đòi nợ. Nhưng động cơ ồn ào từ máy phát ra đã “tố” với chủ nợ và Dũng lại trốn. Bao tháng ròng cái máy mới khuất phục chịu hút bùn với công suất 20m3/giờ, quá đạt so với máy đầu bò thông thường. Lúc này Dũng mới dám đường hoàng xuất hiện.

Ban đầu người ta ngờ vực cái ông liều làm đâu, hư đó nhưng khi thấy máy hút đất ào ào ai cũng buột miệng khen. Làm một thời gian, Dũng phát hiện máy hút bùn có khiếm khuyết như gặp ao có nhiều vật cứng (như rễ cây nằm dưới đáy ao) máy không hút bùn được, phải dùng sức người phá rễ cây lên. Thế là Dũng lại loay hoay chỉnh sửa, gắn thêm 3 lưỡi dao sắt vào máy hút bùn. Nhờ có 3 lưỡi dao này khi hút bùn gặp vật cứng dưới đáy ao chúng đều “chém nát”. Trong lúc nghiên cứu thiết kế gắn 3 lưỡi dao, Dũng quá say mê với ý tưởng đã bị dao chém vào tay, rất may ông rút tay kịp nên chỉ một ngón tay cái bị đứt lìa.

Nhà nông sưu tập danh hiệu

Nhờ máy hút bùn, Dũng thoát nợ và tên tuổi vụt nổi tiếng khắp vùng duyên hải. Lúc đó miền Tây rầm rộ đào ao nuôi tôm sú rất cần máy sên bùn, trong khi máy đào hút bùn do ông Dũng chế tạo có ưu thế tuyệt đối như: công suất hút bùn 30 - 40m3/giờ, vận hành máy chỉ cần 1 - 2 người, tiêu hao nhiên liệu 20 lít dầu/180m3, giá thành chưa kể động cơ là 14 triệu đồng/máy nên đơn đặt hàng tới tấp. Năm 2002, ông Dũng thành lập cơ sở sản xuất chuyên sản xuất máy đào hút bùn.

Năm 2003, thực sự mở đầu cho "chuyện hỷ” khi nhờ máy đào hút bùn, ông được Chủ tịch nước Trần Đức Lương tặng Huân chương Lao động hạng III. Tiếp đó năm 2004, máy đào hút bùn lại đoạt giải nhì tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 7. Năm 2005, ông Dũng là nông dân được cả nước biết tên khi được phát sóng trên VTV3 mục "Người  đương thời" với chủ đề nông dân làm nhà khoa học.

Sau máy đào hút bùn, ông lại chế thành công các loại máy và máy nào thị trường cũng cần. Như năm 2006 chế tạo máy hút cát với công năng hút cát nạo kênh rạch, bến bãi đạt công suất 100m3/giờ, giá thành 155 triệu đồng (chưa kể động cơ). Năm 2007, khi người người hả hê với giá cá tra, tôm sú, ông Dũng lại nhanh nhạy tung ra thị trường máy cải tạo ao hồ. Ông Dũng kể: "Lúc thu hoạch tôm cá xong phải nạo vét đáy ao cho sạch các thức ăn thừa, phân cá đã tích tụ, như vậy thả tôm cá bột mới không lo chúng bị nhiễm mầm bệnh. Lúc đó sên ao phần nhiều dùng sức, làm rất cực nhưng hiệu quả không cao. Một vài hộ mua máy đào hút bùn than phiền quá nên tôi nảy sinh ý  định chế tạo máy cải tạo ao hồ. Máy làm xong bán mỗi cái 28 triệu đồng, sên vét ao bùn 400m3/giờ, làm chưa đầy 2 ngày ao sạch nên người nuôi cá tôm khen và mua dữ lắm". Năm 2008, ông Dũng lại tung ra máy xi thông đáy ao hồ giá thành 45 triệu (chưa kể động cơ) lại được thị trường đón nhận.

Giám đốc nông dân 

Đầu năm 2008, ông Dũng nhận bằng độc quyền sáng chế máy đào hút bùn, do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp và ra mắt Công ty TNHH một thành viên Liêm Thanh do ông làm giám đốc. Bây giờ, nông dân Dũng đi xe du lịch đời mới, chuyện ngồi máy bay đi Hà Nội, Hải Dương, TP.HCM ký hợp đồng là bình thường. Ông Dũng nhẩm tính đã sản xuất trên 850 máy đào hút bùn và các loại máy khác, trong đó có trên 50 máy được bán cho các nước: Campuchia, Lào, Úc.

Bây giờ ở tuổi 53 nhưng nói tới chuyện sáng chế là ông nói ào ào, mà chuyện nào cũng nghe toàn chuyện làm ăn lớn. Ông Dũng nói: "Tôi biết trong tương lai máy hút cát sẽ rất hút hàng bởi nhu cầu xây dựng rất lớn. Mới đây, khu du lịch Đầm Sen (TP.HCM) vừa đặt mua tôi 10 máy hút cát để san lấp trên cả chục ha".

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.