Làng quê dậy sóng vì casino

11/12/2011 00:01 GMT+7

Nhiều con bạc lao vào các casino như thiêu thân để rồi lâm cảnh đường cùng, gia đình ly tán. Những câu chuyện bi thảm vì "bác thằng bần" đang diễn ra tại nhiều làng quê tỉnh Bình Phước.

Nhiều con bạc lao vào các casino như thiêu thân để rồi lâm cảnh đường cùng, gia đình ly tán. Những câu chuyện bi thảm vì "bác thằng bần" đang diễn ra tại nhiều làng quê tỉnh Bình Phước.

>> “Thiêu thân” ở sòng bài Campuchia

Bán nhà ra đường ở

Năm 2004, khi phong trào vượt biên sang Campuchia đánh bạc nhen nhóm tại các vùng quê Bình Phước, thì Th. (xã Thuận Hải, H.Đồng Phú) là một trong những người tham gia đầu tiên. Sau mấy lần đi về, thấy kiếm tiền có vẻ dễ dàng nên Th. bỏ hết công việc làm ăn, đi nhiều lần nữa để thỏa mãn đam mê đỏ đen. Rồi những lần tay trắng trở về, Th. lén vợ lấy số tiền vợ chồng dành dụm bao nhiêu năm, định bụng gỡ lại nhưng cũng nướng sạch vào các ván bài ở casino xứ người.

''Lương tháng của tôi chỉ lo ăn còn không đủ thì sắp tới lấy đâu ra tiền cho 2 con học hành tiếp. Thấy con người ta được ăn no mặc ấm, còn con mình thì... Lẽ ra, gia đình tôi cũng không đến nỗi như thế này đâu nếu như không có casino'' - Chị T., xã Thuận Hải, H.Đồng Phú, Bình Phước

Mặc dù vợ Th. khóc lóc nài nỉ, đám con đói cơm từng bữa, cha mẹ hai bên ta thán không ngớt, nhưng Th. vẫn bỏ ngoài tai. Để có tiền đánh bạc, Th. mang hết số đất đai cầm cố cộng thêm số tiền vay lãi cao quyết tâm đánh cú chót hòng “lấy lại những gì đã mất”. Thua nhiều hơn thắng, chỉ chưa đầy hai năm sau, toàn bộ hơn 1 ha cao su đang trong độ thu hoạch và căn nhà cấp 4 của vợ chồng Th. đã bị các chủ nợ siết. Đau đớn trước cảnh mất nhà, mất đất, chị T. (vợ Th.) dẫn hai con ra ngoài mướn phòng trọ đi làm công nhân. Trong khi đó, Th. một mình lặng lẽ ra bìa rừng cao su, cạnh đường ĐT 271 mở điểm vá xe sống qua ngày.

Từ tài sản cả tỉ đồng, giờ đây hai vợ chồng Th. phải sống ly thân, không nhà, hai đứa con trong tuổi ăn học nhiều lần suýt phải bỏ giữa chừng. Hai dòng nước mắt tuôn trào trên đôi gò má gầy gò, chị T. buồn bã: “Lương tháng của tôi chỉ lo ăn còn không đủ thì sắp tới lấy đâu ra tiền cho 2 con học hành tiếp. Thấy con người ta được ăn no mặc ấm, còn con mình thì… Lẽ ra, gia đình tôi cũng không đến nỗi như thế này đâu nếu như không có casino”.

Cũng vì thua bạc mà giờ đây H. (ở H.Đồng Phú) đã bỏ nhà đi biệt tích. Hệ quả để lại sau những lần sát phạt tại các casino của H. là vợ và đứa con nhỏ phải qua nhà bố mẹ vợ tá túc vì căn nhà đã bị người khác siết nợ. Tương tự hoàn cảnh của H., vợ chồng M., cũng đã bán căn nhà mặt tiền đường ĐT 271 lấy tiền trả nợ vì thua bạc. Giờ đây hai vợ chồng dẫn nhau vào rẫy cất trại ở, nuôi gà và chăm sóc điều. Từ TX.Đồng Xoài cho đến các huyện Hớn Quản, Bù Gia Mập, TX.Phước Long…, tới đâu, chúng tôi cũng thấy người dân lắc đầu ngán ngẩm: “Nhiều lắm làm sao mà nhớ hết được. Vợ chồng thằng Vũ vừa ly dị kìa. Thằng Thành cũng mới thua nghe đâu cả trăm triệu rồi về đánh vợ nó gần chết…”.


Các cò trong đường dây đưa người sang Campuchia đánh bạc bị bắt - Ảnh: Nhật Văn

Hạnh phúc đổ vỡ

Hôm chúng tôi có mặt ở cửa khẩu Tà Vát đã có dịp tiếp xúc với bà Mận (45 tuổi) ở H.Hớn Quản lên làm nghề bán nước giải khát dạo tại đây. Nhà bà Mận trước đây cũng khá giả với gần 4 ha đất vườn. Tất cả giờ đây chỉ còn là quá khứ khi toàn bộ tài sản bị thằng con trai mới 25 tuổi “cõng” qua trừ nợ cho casino.

Ngăn chặn và xử lý nghiêm

Tại kỳ họp thứ 3 của HĐND tỉnh Bình Phước vừa diễn ra, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng đã yêu cầu công an tỉnh, các ngành chức năng và các địa phương liên quan phối hợp điều tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp, vụ việc tổ chức đưa người qua Campuchia đánh bạc. Ông Hưng nhấn mạnh, đây là 1 trong 6 vấn đề trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới và trong năm 2012.

Nhật Văn

Vẻ mặt khắc khổ, bà Mận kể: “Lần đầu nó thua người ta đến 2.000 USD, thương con, gia đình đành bán gần nửa số đất cho nó trả nợ. Máu cờ bạc khó bỏ, nó đi chơi tiếp rồi nợ bên đó thêm mấy ngàn USD nữa phải thế thân. Lúc đó, tôi định bỏ mặc nó sống chết, nhưng khổ nỗi con mình sao bỏ được. Tôi bán hết số đất đai mà chuộc nó về nhà”. Nói về chuyện lên tận đây bán nước, bà Mận ngậm ngùi: “Mấy lần lên tìm nó thấy ở đây đông người qua lại, bán buôn được nên tôi ở lại bán kiếm tiền qua ngày”. Điều bà Mận lo nhất là sợ không quản được thằng con để nó túng quẫn sinh trộm cắp, cướp giật nên bà đã gửi con đi học sửa xe ở nhà một người chú ruột.

Nhắc đến bài bạc, người dân ở tổ 2 khu Phước Vĩnh, P.Phước Bình, TX.Phước Long (Bình Phước) rùng mình khi nhớ đến cái chết bi thảm của chị P.T.M.T (SN 1981, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) do chính người chồng có máu cờ bạc hạ sát vào ngày 30.11 vừa qua.

Chưa hết bàng hoàng, bà Hoàng, hàng xóm chị T. cho hay: T. là một người phụ nữ hiền lành, chịu khó làm ăn và chưa bao giờ làm mất lòng hàng xóm. Nhà vợ chồng T. thuộc dạng khá giả trong xóm lao động nghèo. Cuộc sống gia đình T. ổn định hơn, thậm chí thừa sức lo cho 2 con ăn học đàng hoàng, khi chị mở cơ sở tách hạt điều tại nhà. Trái với tính cách cần cù, chịu khó của chị, người chồng tên Đ.G.L (SN 1978) suốt ngày lao đầu vào các trò đỏ đen, cá độ đá banh, đá gà... Sau những lần thua bạc, L. thường về nhà trút sầu vào người vợ. Theo những người hàng xóm, nhiều lần L. đánh vợ rất dã man, thậm chí trước khi chết, T. vẫn còn những vết bầm tím khắp người.

Theo những người hàng xóm của T. kể lại, sau một chuyến thua bài ở Campuchia trở về, sáng 30.11, L. thẳng tay dùng dao Thái Lan giết vợ rồi tự sát. Dù cả hai vợ chồng được người dân và chính quyền đưa đi cấp cứu, nhưng chị T. đã không qua khỏi.

Cò Thu và cò Thành từng bị bắt

Liên quan đến bài "Thiêu thân" ở sòng bài Campuchia (Báo Thanh Niên số ra ngày 10.12), theo nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Phước, cò Thu và cò Thành từng bị công an bắt giữ hồi tháng 6.2011 khi cùng 14 đối tượng đang trên đường sang Campuchia đánh bạc. Các cò Vương Trung Khánh (ngụ H.Đồng Phú) cùng Lê Minh Thành và Nguyễn Thị Thu (cùng ngụ TX.Đồng Xoài) đã tổ chức 4 xe ô tô để đưa rước các con bạc qua cửa khẩu Tà Vát (H.Lộc Ninh). Các cò khai nhận, cứ mỗi chuyến đưa khách sang đánh bạc thì được chủ Campuchia trả 1,5 triệu đồng/xe/ngày.

Nhật Văn

Công Nguyên - Giang Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.