Độc chiêu xin tiền

07/10/2011 08:10 GMT+7

(TNTS) Từ Hồng Kông, Singapore phồn hoa cho đến Campuchia, Philippines nghèo khó, ở đâu cũng có ăn xin. Tuy nhiên, cách xin tiền của mỗi nơi mỗi khác. Đàn hát, nhảy múa, diễn xiếc… bằng chính “thế mạnh” của mình là một cách.

Cũng có người ăn xin riêng lẻ, có người xin tiền theo nhóm, thậm chí dẫn theo chó, vịt… làm đồng nghiệp. Điều quan trọng, những cách xin tiền kiểu như vậy khiến du khách thích thú và tự động mở hầu bao. Có lẽ “văn hóa” xin tiền như trên cũng là cách cho những đệ tử cái bang khác học hỏi (!) để bớt nỗi khó chịu cho du khách, gây ảnh hưởng đến du lịch nước nhà.

 
Nhóm nhạc của những người khuyết tật trong chiến tranh đàn hát những bản nhạc truyền thống và bán băng đĩa trong khuôn viên một di tích ở Siem Reap. Khách có thể mua đĩa và trả tiền, hoặc cho tiền mà không cần mua đĩa

 
Người đàn ông đang diễn xiếc trên đường Orchard (Singapore) - trung tâm mua sắm sầm uất hàng đầu Đông Nam Á

 
Người đàn ông cụt tay trải một tấm vải lớn trên đường phố Hồng Kông, rồi ngồi bệt để viết chữ. Trên tấm vải có một cái bát để đựng tiền do khách cho

 
Cô gái trẻ xinh đẹp này mặc đồ như nàng Bạch Tuyết, đứng im trông giống pho tượng trên chiếc ghế cao ở đường phố Hồng Kông, trước mặt đặt một khay nhôm. Nếu có người nào đó bỏ tiền vào khay, cô sẽ cất tiếng hát; còn không sẽ bất động và một tay chìa về phía trước

 
Chú vịt gắn trên mình nhiều mẩu giấy nhỏ, trên đó ghi nhiều chữ Thái, cũng tham gia vào đội quân xin tiền ở chợ Chaktuchak, ngoại ô Bangkok

 
Con chó nhỏ ngồi trên ghế, còn người đàn ông thì vừa đánh đàn ghi-ta, vừa hát để xin tiền ở Trung Quốc

 
Chú chó hiền lành và buồn bã ngậm chiếc ly để xin tiền cạnh một trung tâm mua sắm sầm uất ở Bangkok. Nhiều người dừng lại và bỏ tiền vào đó có lẽ vì thương con chó 

N.Trần Tâm
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.