Chân dung con bạc Việt

08/06/2011 23:24 GMT+7

Ngồi đồng ở những sòng bạc chúng tôi tiếp cận, có đến 90% là những con bạc mà công việc thường ngày của họ là bám rẫy, làm mướn...

Những con bạc chân đất

Dân cờ bạc chuyên nghiệp khẳng định: không casino nào  thu hút được nhiều nông dân như ở Heng Heng, bởi đi đến đâu, bàn chơi bạc nào cũng thấy những con bạc chân tay lấm lem, da sạm nắng chiếm lĩnh phần lớn sòng bạc. Đặc biệt không chỉ người làm rẫy mà cả những người kiếm sống bằng công việc đi mót mủ cao su cũng chen chân vào.

 

 Các con bạc đang làm thủ tục qua biên giới - Ảnh: Hoài Nam

 Ở khu phục vụ ăn uống tôi gặp một người đàn ông với khuôn mặt đen sạm vì nắng đang ngồi uống cà phê. Hỏi thăm, mới biết anh này nhà ở Bù Đăng làm nghề trồng tiêu, được bạn bè rủ đi casino cho biết. Thấy chẳng mất gì vì ăn uống, xe đưa rước miễn phí nên anh đi theo. Đúng lúc gia đình mới bán được mấy tạ tiêu anh mang theo 30 triệu đồng gọi là “lận lưng”. Nhưng đến nơi chứng kiến nhiều người thắng lớn nên anh cũng ham, chơi thử. Lần đầu anh đặt 5 triệu đồng và thắng. Nghĩ mình số đỏ, nên tiếp tục đặt 10 triệu đồng và bị thua. Ván sau anh thua tiếp 10 triệu đồng. Rồi để gỡ anh đặt 10 triệu nữa và lại bị thua... Sau có vài ván bài, 30 triệu của anh đã vào hết khay tiền của nhà cái. “Giờ nghĩ lại thấy mình ngu quá. Nó thả cho mình thắng ván đầu còn những ván sau nó xơi tái...” - anh này nói trong đau đớn.

Ngồi bàn bên cạnh là vợ chồng chị A. ở Lộc Ninh. Hai vợ chồng cho biết làm nghề trồng tiêu nhưng dạo này rảnh việc nên liên tục đi casino và đều bị thua cháy túi. Để gỡ lại, hai vợ chồng bảo nhau đi mượn bà con 70 triệu đồng và tự hứa nếu gỡ đủ vốn thì thôi không đi nữa. Kết quả là... sau 1 tháng họ phải bán một nửa đất ở để trả nợ. Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện thì một người phụ nữ thất tha thất thểu từ sòng bạc bài lá ra khu phục vụ ăn uống. Nhà chị ở Hớn Quản, nghe bạn bè rủ rê, chị cũng mang theo 13 triệu đồng. Nhưng chỉ sau 5 ván 13 triệu đồng của chị đã cắp nón ra đi.

Những con bạc mà tôi gặp không chỉ đến từ Bình Phước, Gia Lai mà còn từ các tỉnh khác như Bình Dương, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đắk Lắk,... và họ đều là dân làm rẫy, đi mót mủ cao su. Trên xe, ngồi cạnh tôi là một thanh niên khoảng hơn 30 tuổi ở TX Bình Long, làm rẫy cao su, ham đỏ đen theo “cò” đi casino thử một chuyến. Ngay hôm đầu tiên anh này thắng 27 triệu đồng. Hôm sau đi tiếp, số tiền hôm trước thắng đã về lại với chủ. Chưa chịu dừng, anh ôm tiền của gia đình đi casino tiếp. Rốt cuộc chỉ sau 3 ngày bị thua gần trăm triệu đồng. Còn một phụ nữ làm nghề mót mủ cao su nhà ở TX Bình Long cũng đi cùng xe với chúng tôi trong những ngày tác nghiệp. Ăn mặc rất nghèo khổ nhưng ngày nào cũng đi  casino. Chị cho biết, đã hơn một năm nay dân cạo mủ và mót mủ cao su đi casino đông như hội. Khi bị thua hết thì tìm con bạc vừa thắng xin “cứu bồ” để chơi tiếp... Nhà chị này ở cuối TX Bình Long giáp với Lộc Ninh. Xe tới cổng, chị vừa bước xuống, 3 đứa con nhỏ tuổi từ 6 đến 15 ăn mặc lam lũ từ trong nhà căn nhà tồi tàn được ghép bằng ván cũ chạy ra mừng rỡ vì nghĩ mẹ đi xa về chắc có quà...

Bỏ xứ vì thua bạc

 Dĩ nhiên là casino “nghèo” cũng không thiếu đại gia. Casino ở cửa khẩu Lệ Thanh có những con bạc đại gia tới đánh sau đó thua cả bao tải tiền, hoặc có những đại gia sau khi vét sạch của nhà cái thì lập tức ông chủ xuất hiện mời vào phòng kín, sau đó đại gia kia “một đi không trở lại”.

Ở casino này, dân cờ bạc hay kể cho nhau nghe về một con bạc nông dân thực thụ tên Sơn “đen” ở Hà Tây, từng ôm tiền vào làm ăn ở Tây Nguyên. Sơn “đen” nghe đâu được đền bù hơn 4 tỉ đồng trong dự án cao tốc Láng - Hòa Lạc. Đến Gia Lai mua 2 ha cà phê và tậu được một căn nhà cho vợ con ở hết khoảng gần 2 tỉ đồng, số còn lại Sơn mang sang casino giải trí. Mới đầu Sơn liên tục thắng đậm nhưng sau đó càng chơi càng cháy túi, đến mức phải ký nợ nhà cái 800 triệu đồng. Không có tiền trả Sơn lặn không sủi tăm. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, Sơn bị bắt trở lại casino. Ông chủ casino ra lệnh cho thuộc hạ bỏ đói Sơn 5 ngày liền; cho người tới nhà Sơn điều tra và biết Sơn còn hai héc-ta cà phê nên cho Sơn viết giấy nợ rồi phóng thích nhưng cam kết khi bán được, phải quay lại trả nợ nếu không sẽ khó bảo toàn được tính mạng. Không biết nợ đã trả được hay chưa nhưng nghe nói Sơn không dám ở Gia Lai mà đi đâu không biết. 

Còn ở trong casino Heng Heng có một người đàn ông dáng hơi gầy, ăn mặc cũng không hơn gì các con bạc nông dân, miệng luôn ngậm xì gà, liên tục móc cả cục tiền toàn mệnh giá 500 ngàn đồng ném vào nhiều cửa của sòng tài xỉu mà không run tay. Mỗi ván như vậy đại gia này đặt cược tới vài chục triệu đồng. Có những ván thắng nhà cái, đại gia này chẳng thèm thu tiền về mà nhờ con bạc khác “đặt hết vào cửa tài giùm em”. Tìm hiểu tôi mới biết đại gia này chính là T. - người đang thao túng và điều hành toàn bộ các con bạc từ Việt Nam đến casino này chơi bạc. Không chỉ tổ chức cho con bạc sang đánh bạc, T. còn là ông chủ cho các con bạc ký nợ mỗi khi các họ cháy túi. “Mỗi ngày ông ta kiếm cả bao tải tiền thì vài chục triệu ném vào sòng bài bõ bèn gì...” - một con bạc kể. Được biết, trước đây T. cũng là dân làm rẫy, sau chuyển qua làm cò rủ rê người khác đi đánh bạc. T. kiếm tiền nhiều từ hoạt động môi giới, tổ chức người đi đánh bạc chứ không phải từ chuyện đánh bạc. Biết đâu, chuyện thắng bạc của T. cũng nằm trong kế hoạch chiêu dụ người vượt biên qua đánh bạc!  

Điều tra của Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.