Vụ giết người ở khách sạn Đông Kinh (TP.HCM): 2 nghi can ra đầu thú

10/11/2011 23:53 GMT+7

Ngày 10.11, Đội trọng án Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Dương Văn Chương (SN 1983, ngụ Q.4) và Nguyễn Bảo Quốc (tức Quốc “lai”, SN 1977, ngụ Q.5), do liên quan đến vụ đâm chết người xảy ra tại khách sạn Đông Kinh (Q.5, TP.HCM).

 

Chương và Quốc tại trụ sở PC45 - ảnh: C.T.V

Ngày 10.11, Đội trọng án Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Dương Văn Chương (SN 1983, ngụ Q.4) và Nguyễn Bảo Quốc (tức Quốc “lai”, SN 1977, ngụ Q.5), do liên quan đến vụ đâm chết người xảy ra tại khách sạn Đông Kinh (Q.5, TP.HCM).

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 20.9, vợ chồng Quốc đến quán Quý Thành trên đường Nguyễn Tri Phương (Q.10) ngồi nhậu cùng với nhóm bạn gồm: Chương, Tuyền, Thúy, Thành, Long “ba ta”, Tý “lé”; vợ chồng Vân và vợ chồng Dục (tức Lê Minh Ngọc, SN 1970, Việt kiều Úc), vợ chồng Bổn (cả hai  vợ chồng này đều liên quan đến vụ truy sát xảy ra vào ngày 1.11.2011 ở gần sân vận động Thống Nhất khiến 2 người bị trọng thương mà Thanh Niên đã thông tin).

Đến 1 giờ ngày 21.9, Long rủ cả nhóm đi quán bar Đông Kinh (nằm trên lầu của khách sạn Đông Kinh). Tại đây, nhóm của Long gặp nhóm của Lê Quang Tuấn (tức Bé “ken”, SN 1976, ngụ Q.10), Huỳnh Thanh Tùng (tức Tùng “anh”, SN 1969, ngụ Q.10), Đào Kim Ngọc (tức Nhựt “cùi”, SN 1963, ngụ Q.3) và bạn gái của Nhựt “cùi” là Hồ Thị Hồng Nhung (SN 1993), đang ngồi tại đây chơi.

Do quen biết nhau nên hai bên đã mời rượu qua lại. Trong lúc nhảy, Chương có đạp lên chân của Tuấn thì bị Tuấn chửi và đòi đánh. Đến 3 giờ sáng cùng ngày, nhóm của Tuấn gồm: Nhựt “cùi”, Tùng, Nhung về thì Chương và Quốc đi theo. Đến bãi giữ xe (bên hông khách sạn Đông Kinh), nhóm của Tuấn đã rượt đuổi đánh Chương, Quốc. Chương chạy đến xe bán trái cây chụp lấy con dao quay lại chỗ nhóm của Tuấn để đánh trả thù. Thấy vậy, Tuấn, Nhựt “cùi” xông vào đánh Chương thì cả hai bị Chương đâm nhiều nhát vào người. Cùng lúc đó, Quốc lấy dao xếp trong người ra đâm Tùng một nhát trúng tay phải. Bị Chương, Quốc tiếp tục đuổi đánh, Tuấn, Nhựt “cùi” chạy vào sảnh B khu massage của khách sạn Đông Kinh trốn.

Không chịu buông tha, Chương, Quốc rượt đuổi đâm cho bằng được Tuấn khiến nạn nhân nằm gục tại sảnh trước khu vực massage.

Do vết thương quá nặng, Tuấn đã không qua khỏi. Nhựt “cùi” và Tùng chỉ bị thương.

Khi Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM vào cuộc đã xác định được hung thủ gây án và tung lực lượng truy bắt. Do những đối tượng gây án là giang hồ chuyên nghiệp nên chúng đã tìm cách thoát sang Campuchia lẩn trốn. Tuy nhiên, đầu tháng 11.2011, trinh sát của Đội trọng án PC45 phát hiện nơi ẩn náu của bọn chúng. Khi trinh sát lên kế hoạch truy bắt thì ngày 9.11, Chương, Quốc đã đến PC45 đầu thú và bị bắt khẩn cấp vào ngày 10.11.

 Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.