'Siêu trộm' đại náo trụ sở công quyền

22/07/2013 11:05 GMT+7

(TNO) Hành tung bí ẩn và thủ đoạn táo tợn của 'siêu trộm công sở' Nguyễn Tuấn Vũ cùng đàn em Nguyễn Quốc Phú cho thấy kẽ hở chết người ở các trụ sở cơ quan công quyền.

(TNO) Hành tung bí ẩn và thủ đoạn táo tợn của “siêu trộm công sở” Nguyễn Tuấn Vũ cùng đàn em Nguyễn Quốc Phú cho thấy kẽ hở chết người ở các trụ sở cơ quan công quyền.

>> Siêu trộm công sở' hầu tòa
>> Truy tố cặp bài trùng “siêu trộm công sở”

Tua vít, mỏ lếch "vạn năng"

Mở đầu phiên xét xử, thư ký phiên tòa thông báo chỉ có 12 người có mặt trong số đại diện 60 bị hại, do 2 bị cáo Vũ và Phú không có ý kiến gì nên Hội đồng xét xử quyết định vẫn tiếp tục phiên tòa.

Tuy nhiên, khi đại diện Viện kiểm sát đọc cáo trạng được vài phút, Vũ cũng học đòi bắt chước thái độ ngông nghênh của “siêu trộm nhà quan” Đặng Ngọc Tân vừa bị TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt tù chung thân tháng trước (Thanh Niên Online đã thông tin trước đó).

Đó là Vũ cũng cắt ngang lời Viện kiểm sát, xin hội đồng xét xử cho ngồi xuống vì lý do sức khỏe.


Vũ cắt lời Viện kiểm sát để xin hội đồng xét xử cho ngồi với lý do sức khỏe khi nghe cáo trạng - Ảnh: Nguyễn Tú

Viện kiểm sát công bố cáo trạng khiến phòng xử án bất ngờ với thủ đoạn đơn giản mà liều lĩnh đến khó tin của “siêu trộm công sở”.

Cho đến khi Vũ bị Công an Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, bắt gần bờ biển Đà Nẵng ngày 8.1.2012, “vũ khí vạn năng” trong ô tô của Vũ chỉ có 1 máy khoan (9 mũi), 1 mỏ lếch, 3 tua vít vài 30-40 cm, 2 kềm, 1 kéo, 1 bộ tóc giả màu nâu và 3 đôi găng tay.

Đồ nghề đơn giản là vậy và Vũ chỉ thường dùng găng tay, mỏ lếch để phá ổ khóa, tua vít để mở các nắm khóa nhưng đi đến đâu thì trụ sở cơ quan nhà nước nơi đấy tan hoang.

Còn Phú đúng nghĩa chỉ đóng vai trò tài xế, trong 9 vụ góp mặt ở 6 tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu và Sóc Trăng, Phú chỉ đưa Vũ đi khảo sát, về khách sạn hoặc đón Vũ sau khi tẩu thoát.

Để ngụy trang sau khi vượt ngục, lúc 1 giờ ngày 26.4.2011, Vũ đột nhập 8 phòng UBND thị xã Bà Rịa lấy 1 laptop, 1 máy ảnh và 1 cục sạc, tổng trị giá 11,52 triệu đồng, riêng thẻ Đảng viên, thẻ học viên, chứng chỉ đại học của Phó chủ tịch HĐND Mã Hồng Trung, Vũ dán ảnh của mình vào và từ đó dùng giấy tờ giả này thuê khách sạn để che giấu hành tung.

Còn khẩu súng hơi cay Vũ lận lưng là do trộm được trong phi vụ 27 tại phòng làm việc ông Lê Văn Xương, Chủ tịch UBND H.Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) lúc 1 giờ ngày 20.9.2011.


Đồ nghề trộm cắp của Vũ gồm mỏ lếch, tua vít, găng tay, tóc giả... - Ảnh: Nguyễn Tú

Nhiều lần, Vũ còn cả gan thuê taxi đi nghiên cứu địa hình như vụ 22 vào ngày 2.6.2011 đột nhập Sở Tài chính Bình Định; vụ 28 ngày 16.7.2011 Vũ gọi taxi chở đi dò la và ghé chợ Buôn Ma Thuột mua 2 tua vít, 1 mỏ lếch làm công cụ gây án.

Trong vụ trộm 23 ngày 1.12.2011, Vũ lái xe đến Quy Nhơn và nấp trên đó đến khuya thì đột nhập Công ty xăng dầu Bình Định.

Táo bạo hơn, nửa đêm Vũ còn gọi lễ tân khách sạn mở cửa đi ăn, gọi taxi chở đến gần Sở Xây dựng Ninh Thuận (vụ 24 ngày 25.9.2011) và Sở LĐ-TB-XH Sóc Trăng (vụ 30 ngày 5.11.2011) rồi leo vào trộm cắp.

Trong 36 vụ trộm (5 vụ không xác định cơ sở) Vũ thực hiện suốt 10 tháng (tháng 4.2011 đến tháng 1.2012), chỉ có 1 vụ Vũ đột nhập nhà dân là nhà anh Lê Đình Khánh (Thanh Hóa) lấy 1 xe máy và 1 ti vi trị giá 34 triệu đồng và 1 vụ đột nhập tiệm vàng (nhưng không lấy được gì); còn lại Vũ chỉ nhắm vào công ty, cơ quan nhà nước bởi Vũ cho rằng đây là nơi không ai nghĩ sẽ bị trộm.

Nơi nguy hiểm nhất là an toàn nhất

Tại TP.Đà Nẵng, nơi “siêu trộm” bị thúc thủ cũng là nơi Vũ gây án nhiều nhất với 6 vụ, trộm được 212.963.000 đồng, chủ yếu là các công ty, tập đoàn lớn như vụ xảy ra lúc 2 giờ ngày 14.11.2011, trộm tại Ban quản lý dự án thủy điện sông Bung 2.

Khoảng 2 giờ ngày 9.12.2011 Vũ trèo rào, cạy cửa sổ, đột nhập Tổng công ty Điện lực miền Trung; 1 giờ ngày 12.12.2011, Vũ đột nhập 9 phòng của Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc, trưởng phòng Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5, rồi trộm tiếp ở Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam Đà Nẵng bên cạnh đó…

Tại Thừa Thiên-Huế, Vũ gây ra 4 vụ trộm 156,9 triệu đồng, như rạng sáng 19.12.2011 (vụ 16 và 17), Vũ trèo mái tôn nhà để xe lên tầng 2 Sở Tài chính lấy laptop (7 triệu đồng) của Giám đốc Huỳnh Ngọc Sơn, rồi leo tiếp qua Sở Công thương lấy máy ảnh của Phó giám đốc Nguyễn Duy Thành cùng 146,8 triệu đồng quỹ Công đoàn ở phòng kế toán.


"Siêu trộm công sở" Nguyễn Tuấn Vũ trước tòa - Ảnh: Nguyễn Tú

Khoảng 1 giờ ngày 28.9.2011 và 1 giờ ngày 22.10.2011, Vũ “ghé thăm” Sở Xây dựng và Sở NN-PT-NT Thừa Thiên-Huế nhưng không lấy được gì.

Thủ đoạn đột nhập của Vũ rất đơn giản cho thấy những kẽ hở chết người trong công tác bảo vệ cơ quan nhà nước.

Trong các vụ trộm, chỉ có vụ 30 lúc 1 giờ ngày 5.11.2011 tại Sở LĐ-TB-XH Sóc Trăng là Vũ đột nhập bằng con đường khó dù bảo vệ đã ngủ say, đó là chui qua ô thông gió nhà vệ sinh mới lên lầu dùng tua vít cạy khóa, lấy laptop của Phó giám đốc Lâm Vũ Nhơn và máy ảnh, laptop nhân viên trị giá 23,6 triệu đồng.

Tiếp đó, Vũ trèo tường đột nhập Sở GD-ĐT Sóc Trăng nằm bên cạnh, lục bàn làm việc của kế toán Mã Ngọc Hạnh lấy 37,8 triệu đồng.


Đàn em của Vũ là Nguyễn Quốc Phú trước vành móng ngựa - Ảnh: Nguyễn Tú

Các vụ đột nhập vào các trụ sở khác với Vũ quá đơn giản như leo từ mái tôn nhà xe, phá cửa sau, chui cửa sổ...

Như vụ thứ 8 ngày 7.5.2011 Vũ trộm ở Sở LĐ-TB-XH Thanh Hóa vì nơi này không người trông coi, lấy tiền, vàng trị giá 108 triệu đồng.

Vụ 12 ngày 15.12.2011, Vũ thấy bảo vệ Sở Công thương Quảng Bình đã ngủ mới đột nhập lấy tiền, vàng hơn 121,8 triệu đồng.

Vụ mất trộm chấn động TP.Đồng Hới, Quảng Bình như vậy nhưng các cơ quan nhà nước vẫn chưa chịu tỉnh ngộ, chỉ 2 ngày sau, Vũ trở lại, cũng đi ngang bảo vệ Sở Tư pháp Quảng Bình đang ngủ say, dùng mỏ lếch phá cửa sổ vào trong trộm tiền, vàng trị giá 240 triệu đồng.

Trong bộ đồ nghề trộm cắp có 1 bộ tóc giả màu nâu nhưng Vũ chỉ dùng đến 1 lần trong vụ trộm Cục Thuế và Sở Tài chính Quảng Trị trong cùng đêm 13.9 do trụ sở nằm ở nơi vắng người, lấy 1 laptop và 36,8 triệu đồng.

Nguyễn Tú

>> “Siêu trộm” lãnh án chung thân
>> Tranh luận gay gắt minh oan cho “siêu trộm”
>> Siêu trộm" giành hết mọi tội lỗi
>> Xét xử vụ “siêu trộm”: Người thành khẩn, kẻ quanh co
>> “Siêu trộm” bị đề nghị án tù chung thân
>> “Siêu trộm” xin được chết trước tòa
>> “Siêu trộm” ngụy trang và “phù phép” tiền, vàng thế nào?
>> “Siêu trộm” ngông nghênh trước tòa
>> Đà Nẵng xét xử “siêu trộm”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.