Phó công an xã bị cướp cò súng, đạn trúng đầu bạn gái

30/10/2013 12:54 GMT+7

(TNO) Chị Phạm Thị Nguyên (31 tuổi, ở H.An Lão, TP.Hải Phòng), nạn nhân của vụ súng cướp cò, đã ổn định sức khỏe.

(TNO) Chị Phạm Thị Nguyên (31 tuổi, ở H.An Lão, TP.Hải Phòng) nạn nhân của vụ súng cướp cò, sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng điều trị tích cực, đã ổn định sức khỏe.

 
Sức khỏe của chị Nguyên đã ổn định trở lại

Chị Nguyên kể lại, vào khoảng 20 giờ ngày 28.10, anh Bùi Xuân Hải, hiện là Phó trưởng công an xã An Tiến (cùng huyện), bạn thân chị Nguyên, có ghé qua nhà rủ chị đi ăn ốc. Chị Nguyên quay vào phía trong lấy áo khoác còn Hải mang khẩu súng (bắn đạn cao su) ra lau chùi.

Chẳng may, khẩu súng bị cướp cò. Viên đạn cao su găm vào đầu chị Nguyên. Ngay sau đó chị Nguyên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.An Lão, sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Việt Tiệp.

Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Lương Xuân Thưởng, Trưởng công an xã An Tiến (H.An Lão), cho biết sau khi sự việc xảy ra, Công an H.An Lão đã mời anh Hải lên để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Theo ông Thưởng, nguyên nhân vụ việc là do súng bị cướp cò. Cũng theo ông Thưởng, Công an xã An Tiến được trang bị 2 khẩu súng ngắn bắn đạn cao su. Trưởng và phó công an xã mỗi người giữ một khẩu. Tuy nhiên, súng chỉ được mang theo khi thực hiện nhiệm vụ.

Hiện công an H.An Lão đang thu thập chứng cứ, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ nổ súng.

Thanh Niên Online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Tin, ảnh: Linh Linh

>> Súng cướp cò, 1 trung sĩ công an tử vong
>> Trung sĩ công an tử vong vì súng cướp cò
>> Đi săn bị súng cướp cò

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.