Nhẫn tâm chém, thiêu sống người yêu cũ

20/12/2013 02:17 GMT+7

Chiều 19.12, Công an Q.Hải Châu bàn giao vụ án giết người bằng dao và thiêu sống man rợ vì mâu thuẫn tình ái để Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Đà Nẵng thụ lý.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 19.12, Trần Trọng Phú (thợ sơn, 26 tuổi, trú Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đến tiệm làm móng Thảo Nail (25 Bùi Xuân Phái, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu) tìm người yêu cũ là Trần Thị Triều Tiên (24 tuổi, trú P.Chính Gián, Q.Thanh Khê nhân viên tiệm nail), cầm dao dồn Tiên vào góc tường bàn thờ và chém xối xả từ trên đầu xuống, mặc Tiên bó gối ôm đầu van xin. Chị của chủ tiệm là Phạm Thị Cẩm Thạch (40 tuổi) thấy vậy, tri hô rồi cầm ghế đánh Phú để giải cứu Tiên nhưng bất thành. Thấy Tiên gục xuống, Phú lấy chai xăng mang theo tưới và châm lửa đốt Tiên nhưng nạn nhân vùng vẫy nên Phú bị cháy lan phần đầu và mặt. Cả hai lăn lộn gây cháy nhiều vật dụng trong tiệm, sau đó được chị Thạch dập lửa, gọi taxi đưa đi cấp cứu.

Đến tối cùng ngày, Bệnh viện Đà Nẵng cho hay Tiên bị bỏng 85% độ 3 - 4, tiên lượng rất xấu; còn Phú hiện tỉnh táo và bị công an canh giữ. Bạn của nạn nhân cho hay gia đình Tiên và Phú là chỗ quen biết, đôi nam nữ này yêu nhau đến đầu 2013 thì Tiên nói chia tay. Từ đó Phú vẫn yêu đơn phương và nhiều lần níu kéo dẫn đến xích mích.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.