Kẻ giết người, đốt xác phi tang sa lưới

14/04/2012 03:31 GMT+7

Ngày 13.4, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (thường trực phía nam - C45B) cho biết vừa phối hợp với C50B, C51B (Bộ Công an) cùng lực lượng hình sự Công an Long An, Bình Dương bắt nghi can trong vụ giết người cướp tài sản dã man xảy ra vào ngày 27.1 tại xã Tân Lập, H.Mộc Hóa (Long An).

Ngày 13.4, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (thường trực phía nam - C45B) cho biết vừa phối hợp với C50B, C51B (Bộ Công an) cùng lực lượng hình sự Công an Long An, Bình Dương bắt nghi can trong vụ giết người cướp tài sản dã man xảy ra vào ngày 27.1 tại xã Tân Lập, H.Mộc Hóa (Long An).

Theo cơ quan chức năng, ngày 27.1, người dân phát hiện một xác người chết cháy tại khu du lịch sinh thái ở xã Tân Lập, liền báo công an. Phòng PC45 - Công an Long An phối hợp Công an H.Mộc Hóa đến khám nghiệm tử thi và thông báo truy tìm tung tích nạn nhân. Ngày 2.2, chị C.N  làm công nhân ở Công ty Pou Yuen ở Q.Bình Tân (TP.HCM) đến Công an Long An trình báo có người bạn tên Bùi Thị Hoa, SN 1978, quê Thái Bình rất giống với nạn nhân bị chết cháy. Ngay sau đó, Công an Long An cử cán bộ về Thái Bình lấy mẫu tóc của mẹ chị Hoa đi giám định ADN. Kết quả xác định: nạn nhân bị chết cháy chính là chị Hoa. Lập tức Công an Long An xác lập chuyên án truy xét kẻ giết người, cướp tài sản.

Sau 4 tháng xác lập chuyên án, phối hợp với nhiều lực lượng công an, lực lượng trinh sát phát hiện dấu vết nghi can. Khoảng 7 giờ ngày 9.4, Trình Văn Tám (38 tuổi, quê Hạ Hòa, Phú Thọ) vừa ra khỏi phòng trọ ở Bình Chuẩn (H.Thuận An, Bình Dương) để đi làm thì bị 3 tổ trinh sát ép xe khống chế bắt giữ. Tám khai, mặc dù y đã có vợ và một con gái nhưng vào khoảng tháng 7.2011, Tám làm quen với chị Hoa trên mục tìm bạn bốn phương, từ đó hai người thường xuyên hẹn hò với nhau, có nhiều lần Tám từ Bình Dương xuống Q.Bình Tân chở chị Hoa đi nhà nghỉ qua đêm. Ngày 26.1 (tức mùng 4 tết Nhâm Thìn), chị Hoa nhắn tin nói Tám xuống chở mình đi Tiền Giang chơi, Tám đồng ý và nảy sinh ý định giết chị Hoa để cướp tài sản.

Sáng 26.1, Tám từ Bình Dương xuống đón chị Hoa, trên đường đi Tám mua 4 lít xăng móc vào xe. Đón chị Hoa xong, Tám không chở chị về Tiền Giang như lời hứa mà chở  thẳng đến khu du lịch sinh thái để tâm sự. Tại đây, khi hai người ngồi tâm sự, bất ngờ Tám ra tay sát hại chị Hoa, rồi lục người chị Hoa để cướp tài sản. Cướp xong, Tám ra xe lấy xăng tưới vào người chị Hoa rồi lạnh lùng châm lửa đốt. Giết chị Hoa xong, Tám tiếp tục về H.Chợ Mới (An Giang) thăm bạn gái mới quen và ở lại đây 2 ngày. Để có tiền tiêu, Tám mang số vàng cướp của chị Hoa bán được gần 9 triệu đồng. Ngày 28.1, Tám về nhà trọ sống cùng vợ con và đi làm bình thường cho đến khi bị bắt giữ.

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.