Hậu quả từ một câu nói

07/02/2012 03:06 GMT+7

Hôm qua 6.2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo đối với Lê Minh Nhật (17 tuổi, quê Bến Tre), tuyên y án 7 năm tù về tội “giết người”.

Hôm qua 6.2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo đối với Lê Minh Nhật (17 tuổi, quê Bến Tre), tuyên y án 7 năm tù về tội “giết người”.

Chiều 5.2.2011 (mùng 3 tết), Trần Hoàng Sơn chở bạn gái đi chơi ngang qua quán giải khát Ái My (ở H.Mỏ Cày, Bến Tre) thì gặp Huỳnh Văn Thái cùng nhóm bạn, trong đó có Lê Minh Nhật đang ngồi uống nước tại đây. Thái rủ Sơn và bạn gái đến nhà bạn uống rượu nhưng Sơn từ chối. Khi về, Sơn và bạn gái tiếp tục được Thái mời. Nghe Sơn và bạn gái từ chối, Thái lớn tiếng: “Không vô thì biến”. Chở bạn gái về xong, Sơn rủ thêm 2 người nữa quay lại quán nước rồi xông vào đánh nhau. Nhật dùng ghế xếp khung sắt đánh Sơn vỡ sọ, tử vong.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.