Hai tên trộm hết thời

15/01/2012 16:02 GMT+7

(TNO) Trộm được xe của người dân nhưng do không nổ được máy, Hưng và Lực thay phiên nhau dắt bộ. Không may cho chúng, cả hai gặp phải Cảnh sát cơ động đang tuần tra…

(TNO) Lúc 4 giờ ngày 15.1, tổ công tác Đại đội 1 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ trên phố Minh Khai (TP.Hà Nội) đã phát hiện hai thanh niên dắt bộ một chiếc xe máy hiệu Wave không biển số với nhiều dáng vẻ khả nghi, nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu kiểm tra.

Bất ngờ hai thanh niên vứt xe bỏ chạy. Sau một hồi truy đuổi, hai đối tượng đã bị bắt gọn.

Khai thác tại chỗ, hai đối tượng khai nhận là Viên Đình Lực (SN 1981) và Nguyễn Thế Hưng (SN 1994) đều cùng ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Cả hai thừa nhận vừa đột nhập vào một ngôi nhà sâu trong ngõ 45 phố Đại La và lấy trộm chiếc xe máy trên.

 
Hưng và Lực lúc bị bắt tại cơ quan Công an

Do xe không nổ máy nên cả hai đã thay nhau dắt bộ đưa đi tẩu tán thì bị tổ công tác bắt giữ.

Được biết, trong buổi sáng cùng ngày, chủ nhân chiếc xe bị đánh cắp là chị Đỗ Thu Lan (SN 1967, nhà số 8 ngõ 45 phố Đại La) đã tới Công an P.Trương Định làm các thủ tục nhận lại tài sản.

Tin, ảnh: Hà An

>> Bắt “siêu” trộm móc cốp xe tay ga
>> Cảnh giác trộm cắp ngày tết
>> Hai tên trộm bị bắt giữ trên xe buýt
>> Phá băng trộm xe máy đắt tiền
>> Phá 2 băng trộm, cướp ở Đà Lạt
>> Phá băng trộm xe máy
>> Tóm gọn 2 băng tội phạm trộm cướp ở Đà Lạt
>> Băng trộm xe liên tỉnh lãnh án
>> Đào ngũ, thực hiện hàng chục vụ trộm xe máy
>> Bị công an truy bắt vẫn trộm xe
>> Băng trộm xe máy liên tỉnh hầu tòa
>> Kẻ trộm cũng sợ luật giao thông
>> Một tuần triệt phá 2 băng trộm xe máy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.