Giang hồ tiếp tục truy sát bảo vệ khu công nghiệp

08/01/2012 02:00 GMT+7

Theo tường trình của anh Nguyễn Hoàng Minh Vương (SN 1991, bảo vệ của Công ty Đông Á, Bình Dương; đang bảo vệ cho Công ty Linfox) vào tối 6.1, trên đường từ nhà đến Công ty Linfox để nhận ca trực, khi đi qua khu dân cư 434 (P.Bình Hòa, TX.Thuận An) thì anh bất ngờ bị hàng chục tên giang hồ (trong băng giang hồ khét tiếng ở khu dân cư 434) cầm hung khí rượt chém. Do cảnh giác từ trước nên anh Vương vứt xe bỏ chạy vào nhà dân để thoát thân, đồng thời gọi điện thoại về công ty cầu cứu đồng nghiệp.

>> Giang hồ chém bảo vệ khu công nghiệp

Theo tường trình của anh Nguyễn Hoàng Minh Vương (SN 1991, bảo vệ của Công ty Đông Á, Bình Dương; đang bảo vệ cho Công ty Linfox) vào tối 6.1, trên đường từ nhà đến Công ty Linfox để nhận ca trực, khi đi qua khu dân cư 434 (P.Bình Hòa, TX.Thuận An) thì anh bất ngờ bị hàng chục tên giang hồ (trong băng giang hồ khét tiếng ở khu dân cư 434) cầm hung khí rượt chém. Do cảnh giác từ trước nên anh Vương vứt xe bỏ chạy vào nhà dân để thoát thân, đồng thời gọi điện thoại về công ty cầu cứu đồng nghiệp.


Anh Tuyên đang được các bác sĩ chăm sóc vết thương tại bệnh viện - ảnh: Tuy Phong

Khởi tố vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 7.1, trung tá Võ Văn Hồng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Bảo Thiên (SN 1988, quê Đồng Tháp), về hành vi cố ý gây thương tích, để tiến hành điều tra.

Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Văn Châu, Trưởng công an TX.Thuận An cho hay đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra mở rộng để truy bắt các đối tượng liên quan. (Kim Cương)

Cũng trong ngày 7.1, anh Nguyễn Việt Tuyên (SN 1967, bảo vệ của Công ty Đông Á, Bình Dương, bị một nhóm giang hồ chém tại chốt bảo vệ cổng Công ty Linfox vào chiều 6.1) vẫn đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.

Anh Tuyên kể, sáng 6.1, một nhóm giang hồ gần 20 tên kéo đến cổng bảo vệ Công ty Linfox dùng mũ bảo hiểm tấn công anh cùng các nhân viên bảo vệ; đến chiều cũng nhóm này quay lại đập phá đồ đạc và đuổi chém bảo vệ. Sau những vụ việc trên, Công ty Đông Á, Bình Dương đã điều nhiều nhân viên đến bảo vệ anh Tuyên tại bệnh viện và gia đình anh Tuyên, tránh bị bọn xấu truy sát thêm lần nữa.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Văn Tăng, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đông Á, Bình Dương cho biết, ngày 5.1, công ty ký hợp đồng bảo vệ cho Công ty Linfox. Việc nhận và bàn giao giữa 2 công ty bảo vệ (Công ty bảo vệ Đông Á, TP.HCM với Công ty bảo vệ Đông Á, Bình Dương - PV) được ấn định từ 22 giờ đến 24 giờ ngày 5.1. Thế nhưng, khi bảo vệ Công ty Đông Á, Bình Dương đến nhận bàn giao thì xảy ra mâu thuẫn; anh Lê Văn Thịnh (SN 1969, bảo vệ Công ty Đông Á, Bình Dương) bị đuổi đánh.

Sau đó, nhiều lần băng giang hồ kéo đến đập phá phòng làm việc và truy sát bảo vệ Công ty Đông Á, Bình Dương.

Tuy Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.