Bắt gọn băng cướp của giết người

30/10/2012 03:20 GMT+7

Rạng sáng 29.10, tên cầm đầu băng cướp táo tợn trên QL19 là Hoàng Ngọc Thịnh (24 tuổi, ở xã Quỳnh Thắng, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã bị Công an Bình Định bắt giữ.

Trước đó, chiều tối 28.10, hai tên trong băng cướp là Nguyễn Cao Duy (17 tuổi) và Nguyễn Công Thạnh (20 tuổi, cùng ở xã Vĩnh Hảo, H.Vĩnh Thạnh, Bình Định) cũng đã bị công an bắt khi đang trốn tại một cánh đồng thuộc xã Mỹ Trinh, H.Phù Mỹ. Ba tên khác trong băng cướp (gồm 6 tên) do Thịnh cầm đầu, là Huỳnh Văn Lập (23 tuổi), Nguyễn Ngọc Vương (20 tuổi), Đinh Văn Vũ (17 tuổi, cùng ở Vĩnh Thạnh) đã bị Công an huyện Tây Sơn bắt giữ ngay sau khi gây án.

Hoàng Ngọc Thịnh, kẻ cầm đầu băng cướp 
Hoàng Ngọc Thịnh, kẻ cầm đầu băng cướp, sau khi sa lưới - Ảnh: Nguyễn Hương

Thượng tá Trần Đức Siêu, Phó trưởng công an H.Tây Sơn, cho biết Thịnh là một tội phạm nguy hiểm. Thịnh đang bị Công an H.Đăk Hà, tỉnh Kon Tum truy nã về 2 tội cố ý gây thương tích và cướp tài sản. Khi đến Vĩnh Thạnh (Bình Định), Thịnh cấu kết với số thanh niên ở đây lập thành băng cướp rất manh động. 3 giờ sáng 25.10, bọn chúng chặn anh Trương Thường (42 tuổi, ở P.Nhơn Hòa, TX.An Nhơn) để cướp tài sản, bị anh Thường phản ứng, tên Thịnh đã đâm anh Thường trúng tim, cướp 1 điện thoại di động. Sau khi Thịnh cùng đồng bọn bỏ đi, anh Thường được người đi đường phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống.

Rạng sáng 28.10, trên tuyến QL19 từ xã Tây Giang xuống xã Bình Nghi (Tây Sơn) dài khoảng 30 km, Thịnh cùng đồng bọn liên tiếp gây ra 4 vụ cướp, trong đó Thịnh dùng dao đâm chết anh Phan Văn Hữu (ở xã Bình Tường, H.Tây Sơn) và chém anh Thân Trọng Hùng (ở P.Nhơn Hòa, TX.An Nhơn) bị thương. Sau khi 3 tên trong bọn gồm Lập, Vương, Vũ bị Công an Tây Sơn truy bắt, Thịnh cùng các tên Duy, Thạnh chạy ra đến Phù Mỹ. Do bị công an truy đuổi ráo riết, bọn chúng đã bỏ xe máy chạy vào cánh đồng gần chân núi lẩn trốn. Công an Bình Định đã huy động các lực lượng cùng nhân dân bao vây cánh đồng, đến 18 giờ ngày 28.10 bắt được Duy và Thạnh. Còn Thịnh tiếp tục lẩn trốn, sau đó thuê xe thồ chạy vào Gò Găng để đón xe đò chạy vào nam nhưng cuối cùng cũng sa lưới.

Nguyễn Hương

>> Bắt 2 hung thủ giết người, cướp của tại Phú Quốc
>> Vụ cướp của, giết người nghiêm trọng tại Phú Quốc
>> Bắt kẻ cướp của, đâm chết người trên phố
>> Giết người, cướp của táo tợn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.