Phân phát 3 bao mã tấu để chém người

07/05/2015 06:36 GMT+7

Hôm qua 6.5, phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.Cần Thơ xét xử 52 bị cáo trong vụ truy sát kinh hoàng tại Q.Thốt Nốt tiếp tục với phần thẩm vấn. Tình hình an ninh trật tự phía trong và ngoài trụ sở tòa án vẫn tiếp tục được siết chặt với hàng trăm cảnh sát luôn túc trực.

Hôm qua 6.5, phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.Cần Thơ xét xử 52 bị cáo trong vụ truy sát kinh hoàng tại Q.Thốt Nốt tiếp tục với phần thẩm vấn. Tình hình an ninh trật tự phía trong và ngoài trụ sở tòa án vẫn tiếp tục được siết chặt với hàng trăm cảnh sát luôn túc trực.

Riêng bị cáo tại ngoại Lê Hoàng Luôn (21 tuổi, ngụ H.Cờ Đỏ), do đến tòa trễ gần 2 giờ so với quy định nên đã bị Hội đồng xét xử ra lệnh bắt ngay tại phiên tòa để đảm bảo cho việc xét xử.

Các bị cáo tại phiên tòaCác bị cáo tại phiên tòa

Trong ngày làm việc hôm qua, Hội đồng xét xử đã dành thời gian để đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại phiên tòa và các luật sư bào chữa tham gia xét hỏi để làm rõ hành vi của nhóm 20 bị cáo ngụ tại 3 xã Trung An, Trung Thạnh và Trung Hưng (H.Cờ Đỏ), do Đặng Văn Tâm (Tâm râu) cầm đầu.

Tại phiên tòa, các bị cáo Võ Văn Thắng, Nguyễn Minh Tài, Đặng Trường Giang... và các đồng phạm trong nhóm này khai sau khi nhận được điện thoại của Tâm râu thì liên lạc với nhau để tập hợp tại nhà của Thắng, sau đó kéo đến cầu Bắc Đuông (P.Trung Kiên, Q.Thốt Nốt).

Tại đây, các bị cáo thấy có 3 bao mã tấu để sẵn và mỗi bị cáo được phát 1 cây cùng khẩu trang che mặt. Lúc đó các bị cáo mới được Tâm râu thông báo là đi thanh toán đối thủ, chứ cũng không biết là ai. Đến khi cả nhóm chạy xe đến khu vực lò gạch (P.Trung Kiên) thì gặp các nhóm khác đang tập trung tại đây và cũng được trang bị mã tấu, “bom xăng tự chế” cùng nhiều gạch đá.

Lúc đó Trương Phong Hiền (Hiền kháp) cũng có mặt và ra lệnh kéo đến “san bằng” quán karaoke Tố Trinh. Tuy nhiên khi đến nơi thì thấy trong quán có nhiều công an và dân phòng có mặt, đang lấy lời khai các người có liên quan đến việc Trần Ngọc Tuấn (Tuấn “9 ngón”, em bà con với Hiền kháp) bị nhóm của chủ quán karaoke Tố Trinh chém trước đó, nên cả nhóm hơn 50 bị cáo mới kéo đến nhà ông Chế Văn Yết (cha ruột Trinh) tìm Trinh để chém trả thù cho Tuấn “9 ngón”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.