Nỗi lo bị mù

27/12/2011 00:44 GMT+7

Từ lúc mới sinh ra, anh Lê Thiện Trung đã không may mắn vì cả hai mắt đều bị cườm nước. Năm lên 6 tuổi, mắt trái bị mù, tình trạng bệnh của mắt phải càng ngày càng nặng. Hơn 20 năm qua, gia đình đã tốn không biết bao nhiêu tiền bạc để lo thuốc men cho anh.

Từ lúc mới sinh ra, anh Lê Thiện Trung đã không may mắn vì cả hai mắt đều bị cườm nước. Năm lên 6 tuổi, mắt trái bị mù, tình trạng bệnh của mắt phải càng ngày càng nặng. Hơn 20 năm qua, gia đình đã tốn không biết bao nhiêu tiền bạc để lo thuốc men cho anh.

Bà Võ Ngọc Xuân (mẹ anh Trung) buồn bã: Gia đình tôi mẹ góa con côi, ở nhà mướn đã hơn 20 năm. Khoảng 2 năm nay, không có tiền mướn nhà, hai mẹ con dựng cái chòi ở đậu trên đất người ta (P.Long Tuyền, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ). Lúc trước, mắt còn sáng, Trung đi làm thuê kiếm sống. Ai mướn gì làm nấy. Bây giờ mắt bệnh nặng, nhìn một vật cách xa chừng nửa mét chỉ thấy lờ mờ, vì vậy không ai nhận làm thuê. Hằng ngày, bà Xuân đi mua ve chai. Tiền lời nhỏ mọn, cố dành dụm, chắt mót đến mấy cũng chỉ lo được bữa cơm, bữa cháo. Trong khi đó, một chai thuốc nhỏ mắt cho Trung phải đến mấy trăm ngàn đồng. Bác sĩ cho biết, mắt anh phải phẫu thuật để hút nước chứ lâu ngày sẽ nổ, bị mù vĩnh viễn như mắt trái. Thế nhưng chi phí phẫu thuật hơn 10 triệu đồng, biết chạy đâu ra.

 
Mắt phải của anh Trung có nguy cơ bị mù như mắt trái - Ảnh: Trung Kiên

Căn chòi chật chội, đủ kê 1 chiếc giường với vài ba thứ đồ đạc cũ bà con hàng xóm cho về xài. Nơi đó, hai mẹ con bà Xuân lây lất sống qua ngày. Bà lo sợ mông lung: “Tôi bây giờ nay ốm mai đau. Sợ đến khi con bị mù mà không có mình thì tội nghiệp nó”. Uớc mong sao có được những tấm lòng hảo tâm để giúp anh Trung khỏi bị mù.

Thanh Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.