Những người Việt may mắn thoát khỏi vụ nổ bom ở Bangkok, nói gì?

18/08/2015 15:20 GMT+7

(TNO) “Nhân viên bán hàng trong Center World đồng loạt đóng cửa chạy ra ngoài, không hiểu chuyện gì nên chúng tôi chạy theo. Đến ngay cổng thì phát hiện vừa có vụ nổ lớn ngay trước đền Erawan, mọi người đang chạy tán loạn”, chị Đỗ Ngọc Hoài Thu, người chứng kiến vụ nổ bom cho biết.

(TNO) “Nhân viên bán hàng trong Center World đồng loạt đóng cửa chạy ra ngoài, không hiểu chuyện gì nên chúng tôi chạy theo. Đến ngay cổng thì phát hiện vừa có vụ nổ lớn ngay trước đền Erawan, mọi người đang chạy tán loạn”, chị Đỗ Ngọc Hoài Thu, người chứng kiến vụ nổ bom cho biết.

Hiện trường vụ nổ bom bên ngoài đền Erawan tại trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan - Ảnh: Nguyễn Hiện trường vụ nổ bom bên ngoài đền Erawan tại trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan - Ảnh: Nguyễn 
Theo lời chị Đỗ Ngọc Hoài Thu kể với PV Thanh Niên, chị cùng một số bạn bè đi du lịch tại Thái Lan từ ngày 14.8. Vào tối qua (17.8), nhóm của chị rủ nhau đến đền Erawan để đốt nhang cầu may, nhưng trên đường đi một số người bạn đổi ý nên mọi người đến Center World mua sắm trước.
“Khi chúng tôi mua sắm được khoảng nửa tiếng thì bất ngờ nhân viên bán hàng trong Center World đồng loạt đóng cửa chạy ra ngoài, không hiểu chuyện gì nên chúng tôi chạy theo. Đến ngay cổng thì phát hiện vừa có vụ nổ lớn ngay trước đền Erawan, mọi người đang chạy tán loạn”, chị Thu bàng hoàng kể lại.
Người nhà nạn nhân khóc nức nở sau vụ đánh bom kinh hoàng – Ảnh: Nguyễn Tập.Người nhà nạn nhân khóc nức nở sau vụ đánh bom kinh hoàng – Ảnh: Nguyễn Tập.
Lúc đó, nỗi sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt của tất cả mọi người, cảnh sát phong tỏa toàn bộ khu vực đi bộ. Được biết, trong ngày hôm nay, chị Thu và bạn bè sẽ sớm trở về Việt Nam.
Trong khi đó, VĐV tuyển quốc gia môn Muay Thái, Nguyễn Thị Thanh Trúc, đang có mặt tại Thái Lan thi đấu giải Thế giới chia sẻ lo lắng: “Vì mọi người nói tượng Phật 4 mặt ở đền Erawan rất thiêng nên trước khi trận đấu diễn ra một ngày, tôi có đến đây để cầu may mắn. Hôm qua thi đấu tôi giành được chiến thắng và cũng có ý định sẽ quay trở lại để trả lễ. Nhưng chưa kịp quay trở lại thì nhận được tin ở đó bị đánh bom. Nghe xong tôi rùng mình và lo sợ vì mới ngày hôm trước mình còn đứng tại đó cầu nguyện mà bây giờ tất cả đã tan hoang”.
Người dân tại hiện trường vụ nổ bom ngoài đền thờ Erawan – Ảnh: BKPNgười dân tại hiện trường vụ nổ bom ngoài đền thờ Erawan – Ảnh: BKP

Vào tối 17.8, một vụ đánh bom kinh hoàng đã xảy ra ở khu vực đền thờ Erawan tại trung tâm thủ đô Bangkok làm ít nhất 21 người chết và hàng chục người bị thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.