Nhảy cầu tử tự, 'kéo theo' em họ xuống sông

15/01/2015 19:12 GMT+7

(TNO) Đến chiều ngày 15.1, cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm hai nam thanh niên mất tích dưới chân cầu Lai Vu, qua sông Kinh Thầy tại xã Lai Vu, huyện Kim Thành, Hải Dương.

(TNO) Đến chiều ngày 15.1, cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm hai nam thanh niên mất tích dưới chân cầu Lai Vu, qua sông Kinh Thầy tại xã Lai Vu, huyện Kim Thành, Hải Dương.

Hiện trường sự việcHiện trường sự việc
Danh tính hai nạn nhân được xác định là anh Đỗ Văn Lâm (24 tuổi) và anh Phạm Văn Quyền (21 tuổi), hai người là anh em họ cùng quê quán thôn Nhân Lý, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, Hưng Yên, đang cùng làm việc tại một công ty may mặc.

Theo lời kể của anh Trịnh Văn Tân (25 tuổi), người cùng làm với hai nạn nhân, thì 21 giờ ngày 13.1 anh Đỗ Văn Lâm đi lên cầu Lai Vu với ý định tự tự, rồi gọi anh Quyền lên đó nói chuyện. Anh Quyền sau một hồi không khuyên giải được đã gọi bạn gái anh Lâm là chị Lâm Thị T. (23 tuổi, quê Bắc Giang) đến để khuyên giải anh Lâm. Đến 23 giờ cùng ngày, anh Lâm nhảy xuống sông, anh Quyền thấy thế cũng nhảy theo.
Đội thợ lặn liên tục thay nhau tìm kiếmĐội thợ lặn liên tục thay nhau tìm kiếm
Theo anh Tân, anh Lâm thời gian gần đây rất hay chán nản vì chuyện tình cảm với chị T. nên thường xuyên nhắc đến chuyện tìm đến cái chết. Anh em cùng công ty đã khuyên giải nhiều lần.

Ông Nguyễn Văn Đoan (45 tuổi, ở Nguyễn Trãi, Ân Thi, Hưng Yên) là bác họ hai nạn nhân cho biết: Lâm và Quyền là anh em họ xa cùng làng. Vì cả hai rất thân nhau nên ông Đoan đoán vì Quyền thấy Lâm nhảy xuống tự tử nên cũng nhảy theo để cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.