Nhậu say đánh vợ, quăng con

28/03/2011 01:55 GMT+7

Chiều 27.3, PV Thanh Niên có mặt ở khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, nơi cháu Lâm Nguyễn Quỳnh (9 tháng tuổi) đang nằm điều trị chấn thương đầu do bị cha ruột túm chân quăng xuống nền đường bê tông.

Theo lời kể của chị Nguyễn Hồng Yến (34 tuổi, ngụ xã Tạ An Khương Đông, H.Đầm Dơi), khoảng 7 giờ ngày 25.3, chồng chị là Lâm Chí Giang (33 tuổi) đi nhậu ở nhà hàng xóm. Do nhà buôn bán tạp hóa bận bịu, chị 2 lần sang gọi chồng về phụ mình bán hàng, nhưng không được. Đến khi về thì Giang không nói không rằng, túm đầu chị đập xuống nền lộ bê tông trước nhà khiến mặt và mắt chị bị thâm tím, đầu bị sưng nhiều nơi. Chưa dừng lại, Giang còn túm chân cháu Quỳnh quăng xuống tấm đan cách đó hơn một mét làm cháu bất tỉnh, phải đưa đi cấp cứu. Vụ việc chỉ dừng lại khi hàng xóm xúm lại can ngăn và giao Giang cho công an xã.

Ông Trương Minh Duyên, Trưởng công an xã Tạ An Khương Đông, cho biết: “Sau khi sự vụ xảy ra, công an xã tạm giữ ông Giang 24 giờ. Chúng tôi đang chờ kết quả giám định thương tích của cháu Quỳnh để làm cơ sở tiến hành xử lý”.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.