Người Hà Nội khốn khổ vì nước chảy nhỏ giọt

16/05/2015 19:10 GMT+7

(TNO) Nước sạch đã về sau chuỗi ngày mất nước liên tục. Tuy nhiên, đến hôm nay, 16.5, nhiều hộ gia đình ở Hà Nội vẫn khốn khổ vì cảnh nước chảy nhỏ giọt.

(TNO) Nước sạch đã về sau chuỗi ngày mất nước liên tục. Tuy nhiên, đến hôm nay, 16.5, nhiều hộ gia đình ở Hà Nội vẫn khốn khổ vì cảnh nước chảy nhỏ giọt.

Khảo sát của phóng viên Thanh Niên Online, những khu vực mất nước tại phường Quán Thánh (quận Ba Đình); khu Minh Khai (quận Hai Bà Trưng); một số khu vực Thị xã Sơn Tây; quận Hai Bà Trưng đến sáng nay 16.5 đã có nước sạch trở lại.
Tuy nhiên, nhiều nơi tại Hà Nội vẫn phải chịu cảnh khổ sở: nước có theo giờ, hoặc nước chảy nhỏ giọt, hứng cả giờ mới được một chậu nước.
Bà Nguyễn Thị Thêu, sinh sống ở 172 Bà Triệu cho biết cả 4 hộ gia đình cùng ở trong một ngõ, tuy nhiên chỉ có nhà bà Thêu không có bể ngầm, không có téc nước để dự trữ. Việc cung cấp nước sạch thường xuyên bị trục trặc khiến cho sinh hoạt trong nhà bị đảo lộn.
nguoi-Ha-Noi-khon-kho-nuoc-chay-nho-giotNgười dân sinh sống tại khu A, B, khu tập thể 2F Quang Trung, quận Hoàn Kiếm cho biết trong 3 ngày, 8, 9 và 10.5, người dân lao đao vì mất nước gần như toàn bộ - Ảnh: Thúy Hằngnguoi-Ha-Noi-khon-kho-nuoc-chay-nho-giotĐến ngày 11.5, nước chỉ có từ 4 giờ sáng đến 7 giờ sáng, sau đó lại mất luôn đến tối muộn mới có trong khoảng vài giờ đồng hồ. Cho đến chiều qua 15.5, nước mới chảy ổn định cả ngày - Ảnh: Thúy Hằngnguoi-Ha-Noi-khon-kho-nuoc-chay-nho-giot“Những ngày trước, người dân cứ thấp thỏm suốt ngày đêm để “rình” nước. Thấy nước chảy là tranh nhau, nhà ai có chậu, có xô gì thì mang ra hết để đựng nước”, bà Diệp, người dân sinh sống tại khu tập thể Bộ Y tế, phố Quang Trung nói - Ảnh: Thúy Hằngnguoi-Ha-Noi-khon-kho-nuoc-chay-nho-giotKhu tập thể Bộ Y tế đã có nước sạch nhưng nước chảy chưa đều. Với những hộ gia đình sống ở cuối đường ống nước, nếu không có bể ngầm, không có téc dự trữ nước, những ngày mất nước hoặc nước chảy không ổn định thì cả nhà mất ăn, mất ngủ - Ảnh: Thúy Hằngnguoi-Ha-Noi-khon-kho-nuoc-chay-nho-giot
Đến hôm nay, 16.5, khu tập thể Bộ Y tế, phố Quang Trung đã được cấp nước trở lại, tuy nhiên nước vẫn chảy rất yếu. Bà Diệp, sống ở số 5 Quang Trung mới phải thay một chiếc máy bơm mới do 10 ngày qua nước chảy không ổn định, khi có nước thì nước chảy nhỏ giọt, chiếc máy bơm này đã bị hỏng - Ảnh: Thúy Hằng
nguoi-Ha-Noi-khon-kho-nuoc-chay-nho-giot
Hiện tại, những cư dân sinh sống ở dọc phố Bà Triệu, khu vực gần Bệnh viện Mắt Trung ương đang bức xúc vì nước chảy quá yếu. Theo người dân, hiện tượng này xảy ra 2 tuần nay. “Cứ vặn vòi rồi để cả chiều, may ra được chậu nước”, người bán hàng trước ngõ 120 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng nói - Ảnh: Thúy Hằng
nguoi-Ha-Noi-khon-kho-nuoc-chay-nho-giot“2 tuần trước mất nước toàn diện thì đi tắm nhờ, giặt nhờ, đi toilet công cộng, không dám nấu cơm để không phải rửa bát đũa. Giờ có nước nhưng để rửa một chậu bát, mất cả giờ đồng hồ mà vẫn chưa xong. Trẻ con kêu suốt ngày vì không đủ nước tắm, trời nắng nóng càng khó chịu, bực bội”, bà bà Nguyễn Thị Thêu, người dân sinh sống ở 172 Bà Triệu
kể khổ - Ảnh: Thúy Hằngnguoi-Ha-Noi-khon-kho-nuoc-chay-nho-giotSố xô chậu nhà bà Thêu được chuẩn bị để hứng nước dùng cả ngày, tuy nhiên: "Những ngày nào phải đi làm cả ngày cũng không dám mở vòi nước, nhỡ nước lại chảy mạnh hơn thì sao?" - Ảnh: Thúy Hằng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.