Người dân sống ven QL 14 đón tết trong cảnh... bụi mù trời

26/01/2015 15:09 GMT+7

(TNO) Người dân sống ven Ql 14, cung đường từ Đồng Xoài (Bình Phước) đến Gia Lai, đang phải đón Tết Ất Mùi trong cảnh... bụi mù trời, khi rất nhiều đoạn đường hiện vẫn đang ngổn ngang, đầy bụi

(TNO) Người dân sống ven Ql 14, cung đường từ Đồng Xoài (Bình Phước) đến Gia Lai, đang phải đón Tết Ất Mùi trong cảnh... bụi mù trời, khi rất nhiều đoạn đường hiện vẫn đang ngổn ngang, đầy bụi.

>> Đảo lộn cuộc sống vì thi công quốc lộ kéo dài
>> Bộ trưởng Đinh La Thăng 'trảm' nhà đầu tư dự án BOT quốc lộ 14 qua Đắk Lắk

"Công nghệ" làm đường trên QL 14, đoạn qua địa bàn xã Earal, huyện Ea H'leo, Đắk Lắk 
 Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Ất Mùi 2015, nhưng trên cung đường QL 14 từ Đồng Xoài đến Gia Lai vẫn còn rất nhiều đoạn đường vẫn đang dang dở, như Bù Đăng, Đắk Nông, Đắk Min, Earal, Chư Sê, Hàm Rồng...
Tiến độ thi công nhiều đoạn vẫn ì ạch, thủ công, khiến người dân sống ven đường hằng ngày phải sống chung với bụi. Mặc dù có nhiều tấm bảng “Xin lỗi” của các nhà thầu được dựng lên, nhưng ngày  Tết cận kề, người dân lại muốn "xin lỗi ngược": “Xin lỗi, sao lâu quá vậy”!
Những hình ảnh do PV Thanh Niên Online thực hiện trong những ngày cuối tháng 1:
Thổi bụi
Phun nhựa đường
QL 14 trở thành một "công trường tạo bụi"
Các phương tiện xe hai bánh phải chạy ngược chiều vì không còn lối đi trên QL 14, đoạn qua địa phận Đắk Nông
QL 14 đoạn qua địa phận Bù Đăng (Bình Phước) sống chung với bụi
QL 14 đoạn qua địa phận Đắk Nông đang bị cào xới
Người dân sống bên đường QL 14 đoạn qua địa phận huyện Bù Đăng phải tự tưới nước để hạn chế bụi
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.