Người đàn ông chết trong nhà vắng, để lại dòng chữ 'Vì tôi tự mổ bụng tôi'

31/07/2015 18:46 GMT+7

(TNO) Quanh nơi ông Phương nằm có nhiều đoạn ruột người. Trên bàn tròn trong nhà có mấy chữ viết bằng máu: “Vì tôi tự mổ bụng tôi”.

(TNO) Quanh nơi ông Phương nằm có nhiều đoạn ruột người. Trên bàn tròn trong nhà có mấy chữ viết bằng máu: “Vì tôi tự mổ bụng tôi”.

Ngày 31.7, tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết một vụ tử vong nghi do mổ bụng tự sát đã được phát hiện vào hồi 7 giờ 30 cùng ngày tại ấp 6, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, Bến Tre.

Nạn nhân là ông Hồ Ngọc Phương, 42 tuổi, ngụ tại ấp 6.
Vụ việc được chị ruột ông Phương, bà Hồ Thị Răng (47 tuổi), ngụ cùng ấp với ông phát hiện.
Theo đó, vào thời điểm trên, bà Răng đến nhà ông Phương. Thấy cửa mở, bà bước vào nhà thì thấy trong nhà có nhiều vết máu và ông Phương đã chết trong tư thế nằm sấp trên sàn nhà. Quanh nơi ông nằm có nhiều đoạn ruột người, trên bàn tròn trong nhà có mấy chữ viết bằng máu: “Vì tôi tự mổ bụng tôi”.
Theo thông tin ban đầu, ông Phương sống một mình; đã ly dị vợ khoảng 10 năm; có một người con trai 19 tuổi đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.