Nghi án giết người yêu rồi tự sát

21/12/2014 15:51 GMT+7

(TNO) Thấy cửa phòng trọ khép hờ, một thanh niên tò mò đẩy vào thì cảnh tượng kinh hoàng hiện ra: một đôi nam nữ nằm gục trên vũng máu.

(TNO) Thấy cửa phòng trọ khép hờ, một thanh niên tò mò đẩy vào thì  cảnh tượng kinh hoàng hiện ra: một đôi nam nữ đang nằm gục trên vũng máu.

Sáng 21.12, lực lượng phối hợp Công an TP.HCM và Công an quận Bình Tân (TP.HCM) tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ án mạng làm 1 người chết, 1 người khác trọng thương xảy ra tại khu nhà trọ ở đường Phùng Tá Chu, phường An Lạc A, quận Bình Tân.
Nạn nhân chết tại hiện trường được xác định là chị Cao Thị Yến Nhi (32 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM). Người bị thương nặng là anh Nguyễn Minh Hoàng (29 tuổi, ngụ Ninh Thuận).
Chị Nhi tử vong do vết cắt sâu ở vùng cổ, trong khi anh Hoàng bị nhiều vết đâm trên người.
Một cán bộ công an (đề nghị không nêu tên) cho PV Thanh Niên Online biết thông tin bước đầu là giữa anh Hoàng và chị Nhi có quan hệ tình cảm.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 19.12, anh V.Đ (25 tuổi) đi công việc về thì phát hiện có vệt máu chảy lan ra lối đi của khu nhà trọ (anh Đ. ở chung khu nhà trọ), trong khi cửa căn phòng gần đó khép hờ.
Tò mò, anh đẩy cửa xem thì tá hỏa vì bên trong là hai người nằm bất động trên vũng máu dưới sàn nhà. Anh Đ. hô hoán cho mọi người đến kiểm tra và phát hiện chị Nhi đã chết, trong khi anh Hoàng còn thoi thóp nên chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Do sức khỏe anh Hoàng đang trong tình trạng nguy kịch nên công an chưa thể lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra, tuy nhiên trao đổi với Thanh Niên Online, một cán bộ tham gia khám nghiệm hiện trường vụ trọng án nhận định có khả năng do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm yêu đương, anh Hoàng dùng dao sát hại chị Nhi, sau đó tự sát.
Hiện vụ án đang được công an điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.