Xe khách bị ném đá, bé 5 tuổi ôm mặt khóc thét vì mảnh kiếng văng trúng mắt

02/07/2015 13:45 GMT+7

(TNO) Sáng 2.7, lãnh đạo Công an H.Đăk Tô cho hay ngay trong đêm, đơn vị đã huy động lực lượng truy nóng, lùng kiếm nhóm ném đá xe khách BKS 82K-5677.

(TNO) Sáng 2.7, lãnh đạo Công an H.Đăk Tô cho hay ngay trong đêm, đơn vị đã huy động lực lượng truy nóng, lùng kiếm nhóm ném đá xe khách BKS 82K-5677.

Hậu quả xe khách này bị vỡ kính bên hông, gương chiếu hậu; một mảnh kính văng ra đã bắn thẳng vào mắt cháu Lê Hà Phương Uyên (5 tuổi), trú tại thị trấn Đăk Tô.
Sau khi sự việc xảy ra, nhà xe Minh Quốc đã báo ngay cho Công an xã Tân Cảnh, H.Đăk Tô.
Truy 'nóng' nhóm ném đá xe khách trong đêm 2Xe khách BKS 82K-5677 của nhà xe Minh Quốc bị ném vỡ kính
Gần 2 giờ sáng 2.7, nhóm ném đá xe khách gồm: A Hoài (16 tuổi), A Héo (16 tuổi) và Phạm Văn Bảo (14 tuổi) đều trú tại thôn 3 xã Tân Cảnh (huyện Đăk Tô) đã bị triệu tập làm việc.
Theo thượng úy Lê Văn Đức, người phát ngôn của Công an H.Đăk Tô, nhóm này khai nhận, đang chơi ven đường, thấy xe khách chạy ngang nên… ném đá cho vui.
Đây là lần thứ 2 xảy ra vụ ném đá xe khách này. Vụ trước xảy ra vào ngày 3.6 và xe khách bị ném là của nhà xe Tiến Dũng (TP.Plei Ku, Gia Lai).
Theo lời kể của anh Lê Văn Phương (29 tuổi), ba cháu Phương Uyên, gia đình anh chỉ vừa lên xe chừng 10 phút. Khi đến cầu Chi Lễ, thôn 3, xã Tân Cảnh, bé Phương Uyên chưa nằm ngủ mà ngồi trên người anh Phương chơi đùa, thì nghe tấm kính xe vang lên tiếng "ầm" rất lớn. Bé Phương Uyên khóc thét lên, hai tay ôm mặt, còn xung quanh bên trong xe kính vỡ văng tứ tung.
Hòn đá từ ngoài ném làm kính xe bị vỡ mảnh lớn như phích nước, sau đó nằm lăn lóc ở một giường nằm trên xe 82K-5677.
Khi ấy, lái xe cho dừng xe lại và gia đình thuê taxi đưa bé Phương Uyên xuống Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai cấp cứu. Anh Phương cho hay, bé Phương Uyên bị xước võng mạc, mảnh kính chưa đụng vào con ngươi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.