Nạn nhân thường tự chế thuốc nổ và mua nguyên liệu ở chợ Kim Biên

24/02/2013 14:10 GMT+7

(TNO) Bàng hoàng, lo sợ là tâm trạng của cascadeur Bảo Anh và nhiều cascadeur từng làm việc với chú "Phương khói lửa" khi nghe thông tin về tai nạn nổ sập nhà kinh hoàng khiến 10 người thiệt mạng xảy ra vào rạng sáng nay 24.2.


Một cảnh cháy nổ trên phim trường - Ảnh: Duy Minh

Chia sẻ với Thanh Niên Onlinecascadeur Trương Bảo Anh, người từng làm việc với nạn nhân "Phương khói lửa" (ông Lê Minh Phương, người thuê lại căn nhà 384/9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM, nơi phát xuất của vụ nổ) cho biết: "Chú "Phương khói lửa" anh em cascadeur ai cũng biết, cũng quý. Chú làm nghề này đã được mười mấy năm, từng làm khói lửa, đạo cụ cho nhiều phim như Tây Sơn Hào Kiệt, Đối diện tử thần, Bình Tây Đại Nguyên Soái... và cho các video clip, album của các ca sĩ như Lý Hải, Lâm Chấn Huy...".

 

Trong giới làm phim, ông Lê Minh Phương là một trong những cái tên được tín nhiệm ở lĩnh vực tạo hiệu ứng cháy nổ. Ông thường tham gia tạo hiệu ứng cháy nổ cho các đoàn phim do đó có biệt danh là "Phương khói lửa".

Theo đánh giá của nhiều người làm phim ở Hãng phim Giải Phóng đây là tai nạn cháy nổ nghiêm trọng nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực này. Trước đây, cũng có lần ông Phương đang dựng phim trường thì xảy ra nổ nhưng rất may là không có ai bị thương.

Ông Phương đã từng thực hiện khói lửa cho rất nhiều bộ phim, và phim mới nhất là Đường đua, Hồn đá. Hiện những người làm hiệu ứng cháy nổ trên phim trường không nhiều, được tín nhiệm ngoài ông Lê Minh Phương chỉ còn vài tên tuổi như Phương Minh Trí, Sơn “khói lửa”, Trần Văn Hưng. (Thanh Hải)

Cũng theo cascadeur Bảo Anh, ông Phương thường cung cấp súng ống, kíp nổ... những đạo cụ để thực hiện các cảnh quay cháy nổ ở phim trường và trước nay chưa có sơ suất gì xảy ra, chỉ có vài sự cố nhỏ không đáng kể.

"Đa số cảnh quay có sự tham dự của chú "Phương khói lửa" đều xài thuốc nổ. Những cảnh cháy lớn thì có cháy nổ nhà kho, nổ xe hơi, nhỏ thì là cảnh dùng kíp nổ dàn cảnh đạn bắn xuyên người", Bảo Anh mô tả.

Cascadeur này cũng nói thêm: "Chú Phương tính rất cẩn thận. Mỗi lần diễn cảnh cháy nổ, chú đều yêu cầu tắt hết điện thoại vì thuốc nổ được kích hoạt bằng sóng. Chú có nhiều "đệ tử" nhưng giờ thì rơi rớt hết. Nghề này rất ít người theo vì đòi hỏi phải tập trung cao độ, phải có tính kỹ lưỡng và lại rất nguy hiểm trong khi tiền công thì ít. Riêng chú, thì theo nghề cho đến giờ này vì tình yêu nghề".

Bàng hoàng và tiếc thương người bạn của mình, cascadeur Quốc Thịnh cho biết anh "Phương khói lửa" là một người rất mực yêu nghề.

Theo anh Quốc Thịnh, đa số các loại thuốc nổ mà anh "Phương khói lửa" sử dụng đều do anh tự chế và nguyên liệu được mua chủ yếu tại chợ Kim Biên.

Không giấu được sự bối rối, anh Bảo Anh cho biết: "Những cảnh cháy nổ xác suất an toàn chỉ khoảng 80-90%. Có nhiều khi đóng những cảnh này, cascadeur bị văng trúng miểng của lựu đạn, bị phỏng vì lửa bắn ra xa. Nghe tin chú như vậy, chúng tôi ai cũng buồn bã nghĩ lại cũng lo vì cái nghề mạo hiểm của mình".

Cũng theo anh Bảo Anh, ông Phương có một người con hiện đang học lớp 10 và cũng đang theo nghiệp cascadeur.


Hiện trường vụ nổ sập nhà sáng 24.2 - Ảnh: Ngọc Thọ

Được biết, sáng nay, ông Phương lẽ ra sẽ có mặt tại Vũng Tàu để làm khói lửa cho một đoàn làm phim nhưng không may gặp phải tai nạn thương tâm vào lúc rạng sáng.

"Chúng tôi đang quay phim ở Vũng Tàu. Sáng giờ anh em đợi chú ra để làm khói lửa nhưng gọi điện cho chú không được sau đó mới biết hung tin. Hiện các anh em cascadeur cũng đang thu xếp về lo tang cho gia đình chú", cascadeur Bảo Anh cho hay.

Theo thông tin từ một thành viên của đoàn làm phim Hồn đá, trước lúc gặp tai nạn, ông Phương cũng đang làm khói lửa cho bộ phim này. Ông vừa rời phim trường vào tối 23.2 thì gặp nạn vào rạng sáng 24.2.

Sống sót trong gang tấc

Ông Trịnh Chí Thạnh (50 tuổi), một trong số những người thoát chết trong vụ nổ sáng nay không khỏi bàng hoàng kể lại phút giây kinh hoàng.

Ông Thạnh cho biết ông là bảo vệ Công ty Sơn Tinh (số nhà 384/7A), liền kề bên căn nhà 384/9, nơi được cho là phát xuất của vụ nổ. Ông kể lại, khoảng 0 giờ 20 phút, ông nghe tiếng nổ lớn ở căn nhà kế bên. Nhìn ra ngoài trời thì thấy 2 - 3 đốm lửa bốc lên, khói nghi ngút trên nóc nhà. Chưa kịp định thần thì tiếng nổ thứ 2 vang lên.

Ngay sau đó, ông bò ra khỏi nhà và thấy mọi thứ sau lưng đã đổ nát. Ông liền chạy đi tới bệnh viện để băng bó và tiêm phòng cho vết thương trên người.

Ông Thạnh cho biết tay chân đều bị xây xát phải băng bó, ở ngực bị một vết bầm tím. Máu vẫn còn chảy ở chân, rỉ ra ở tay và vương lại trên quần áo khi ông quay lại hiện trường trưa nay.


Cánh tay của ông Thạnh bị thương trong khi bò ra ngoài căn nhà đã đổ nát khi vụ nổ xảy ra - Ảnh: Hoàng Quyên


Ông Thạnh vẫn còn bàng hoàng khi kể lại vụ việc - Ảnh: Hoàng Quyên

Vẫn còn chưa hết bàng hoàng, ông Phạm Quang Minh cho biết đang ngủ say thì một tiếng nổ lớn kinh hoàng khiến ông giật mình thức dậy. Sau đó ông chứng kiến mái nhà bị thổi tung, tôn, gạch đổ ầm ầm khắp nơi và hoàn toàn không kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra.

"Mắt mờ, chân chậm, tôi chỉ biết đứng nép sát vào vách tường. Khoảng 1 giờ sau tôi được lực lượng cứu hộ phá cửa đưa ra khỏi nhà đã đổ nát để đi cấp cứu", ông Minh run run kể.

Được biết ông Minh may mắn chỉ bị thương nhẹ, sau khi cấp cứu có thể xuất viện. Tuy nhiên căn nhà của ông ở đã bị phá hủy gần như hoàn toàn, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra. Do đó ông Minh không xuất viện mà tạm thời ở lại Bệnh viện Quận 3 để được chăm sóc.


Ông Phạm Quang Minh, nạn nhân của vụ nổ, đang được chăm sóc tại Bệnh viện Quận 3 - Ảnh: Nguyên Mi

Hoàng Quyên - Viên An

Thiên Hương

>> Nổ lớn làm sập 3 căn nhà, 10 người chết
>> Cận cảnh vụ nổ làm sập 3 căn nhà, 10 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.