Một phạm nhân tử vong bất thường

30/01/2013 03:35 GMT+7

Chiều 29.1, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi của Nguyễn Quốc Tuấn (23 tuổi, ở P.Vĩnh Thọ, TP.Nha Trang, Khánh Hòa), là phạm nhân đang trong thời gian tạm giam để điều tra tại Trại tạm giam TP.Pleiku (Gia Lai), để làm rõ nguyên nhân cái chết.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Hùng (cha của Tuấn), tối 28.1 ông nhận được điện thoại của Công an TP.Pleiku thông báo Tuấn đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai và yêu cầu gia đình có mặt để giải quyết. Vào ngày 24.1, gia đình có vào thăm nuôi và vẫn thấy Tuấn mạnh khỏe, bình thường. Từ trước đến nay, Tuấn không hề có một tiền sử bệnh tật nào. Cũng theo ông Hùng, trên cơ thể Tuấn được lưu giữ tại nhà xác có nhiều vết bầm tím, vết thương, khiến gia đình bức xúc và cho rằng khả năng Tuấn tử vong là do bị đánh. Hiện vợ của Tuấn đang mang thai tháng thứ 7, Tuấn là con trai duy nhất của ông Hùng.

Được biết, vào ngày 25.11.2012, Tuấn bị Công an TP.Pleiku tạm giữ để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Hải Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.