Một người khiếm thị rơi xuống cống trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

08/04/2015 19:21 GMT+7

(TNO) Một thanh niên khiếm thị đi bán vé số dạo đã rơi xuống cống thoát nước sâu hơn 3 m trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Q.1 (TP.HCM).

(TNO) Một thanh niên khiếm thị đi bán vé số dạo đã rơi xuống cống thoát nước sâu hơn 3 m trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Q.1 (TP.HCM).

Tai nạn xảy ra khoảng 13 giờ 30 hôm nay 8.4. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thành (33 tuổi, ngụ Đồng Nai, bị khiếm thị).
Theo nhân chứng, vào thời điểm trên anh Thành đi bán vé số dạo đến trước nhà số 63 Nguyễn Huệ thì bị lọt xuống cống thoát nước sâu hun hút phía dưới và được nhóm công nhân đang thi công công trình gần đó vớt đưa lên bờ, chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thương tích khắp người.
Miệng cống nơi anh Thành bị rớt xuống. Ảnh: Ngọc Thọ
Theo quan sát của chúng tôi, miệng cống nơi anh Thành rơi xuống rộng 1x1m, sâu hơn 3 m nằm ngay lối qua lại trên con phố đi bộ Nguyễn Huệ sắp được khánh thành có nắp đậy.
Vào thời điểm anh Thành đi qua, nắp cống được nhóm công nhân khiêng ra để chỗ khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.