Một nghệ sĩ cải lương bị đâm chết

(TNO) Tối 26.1, hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung tại hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở căn nhà trọ trong hẻm số 39 đường Hưng Phú, phường 10, quận 8, TP.HCM.

(TNO) Tối 26.1, hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung tại hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở căn nhà trọ trong hẻm số 39 đường Hưng Phú, phường 10, quận 8, TP.HCM.

Hàng trăm người dân tập trung trước trường tiểu học theo dõi vụ việc
Nhiều nhân chứng cho biết, vào khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, họ phát hiện một người đàn ông với nhiều vết đâm trên người nằm lõa thể chết trong căn nhà trọ.
Cùng thời điểm này họ còn thấy một người đàn ông là bạn cùng phòng của nạn nhân với vẻ mặt hốt hoảng đang leo lên nóc nhà tháo chạy.
Thấy vậy một số người dân đuổi theo truy bắt, sau khi chạy qua nóc nhiều căn nhà nằm san sát nhau người này leo qua tường của một trường tiểu học gần đó và mất dấu.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận 8, Công an TP.HCM có mặt phong tỏa, tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân.
Sau đó không lâu, người nhà của nạn nhân đến hiện trường. Theo thông tin từ những người này, nạn nhân tên Trình (43 tuổi, ngụ Long An), là một nghệ sĩ cải lương, lấy nghệ danh là Đỗ Linh và vừa dọn về ở chung với người đàn ông (chưa rõ danh tính) không lâu thì xảy ra vụ việc.
Đến 23 giờ 50 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để tiến hành khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.