Một cô gái bị nhốt trong cũi suốt 3 năm

14/12/2012 02:56 GMT+7

Đó là trường hợp của chị Thào Thị Dung (23 tuổi) ở thôn 11, xã Quảng Hòa, H.Đắk G’long (Đắk Nông). Gần 3 năm nay, chị bị bố mẹ nhốt trong một chiếc cũi đặt ở bên hông nhà. Mọi sinh hoạt từ ăn uống cho đến vệ sinh cá nhân đều gói gọn trong cũi.

Khi chúng tôi đến thì bố mẹ chị Dung - ông Thào Seo Cáo và bà Mai Thị Chu - đi vắng. Em trai chị Dung là Thào Seo Phình (15 tuổi) cho biết, cách đây 3 năm, khi đi làm rẫy về Dung bắt đầu có những biểu hiện khác lạ. Ban đầu là chửi bới vô cớ mọi người trong gia đình và sau đó là đánh bất cứ ai nếu lại gần. Nghi con mình bị điên, bố mẹ Dung đã làm một chiếc cũi và nhốt con mình vào đó để tránh tiếp xúc với mọi người.

Một cô gái bị nhốt trong cũi suốt 3 năm
Chị Thào Thị Dung bị nhốt trong chiếc cũi - Ảnh: Minh Tín

Cũi nhốt chị Dung rộng chưa đầy 3 m2, mái trên lợp tranh, xung quanh là những khúc cây được đóng ghép lại với nhau. Thào Seo Phình đưa chúng tôi tiếp cận với chị Dung. Mặc dù vẫn được bố mẹ cho mặc quần áo tương đối sạch sẽ, song đôi mắt Dung đờ đẫn như “vô hồn”. Chúng tôi hỏi nhưng Dung không nói, đưa máy ảnh lên chụp chị cũng không có phản ứng gì. Một người hàng xóm đi cùng cho biết bình thường thì trông Dung có vẻ hiền như vậy, nhưng khi tháo cũi, cô hay rượt đánh những đứa trẻ trong xóm, trông mặt rất dữ…

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Viết Sinh, Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa, phân trần: “Chính quyền xã đã thuyết phục gia đình ông Thào Seo Cáo đưa chị Dung đi chữa bệnh, nhưng gia đình ông không chịu. Chúng tôi vừa làm báo cáo gửi lên cấp trên để xin phương án
giải quyết”.

Giang Huy - Minh Tín

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.