Lại chiêu lừa cho số đánh đề

19/03/2010 01:00 GMT+7

Thời gian gần đây, tại Bà Rịa - Vũng Tàu xuất hiện một số đối tượng tự giới thiệu làm trong các công ty xổ số để lừa đảo người dân bằng hình thức cho số đánh đề.

Khoảng 8 giờ ngày 14.3, chuông điện thoại nhà bà H. (ngụ P.1, TP Vũng Tàu) reo. Một người đàn ông gọi đến xưng tên Dũng có số điện thoại 0125.2127084, cho biết trước đây làm ở Bưu điện Vũng Tàu, có bắc điện thoại cho nhà bà H. nên biết gia đình; nay đã chuyển về lái xe cho “ông Tám”, giám đốc Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang. Sau vài câu hỏi, ông Dũng nói bà H. gọi cho “ông Tám” theo số điện thoại 0917408028, để được cho số đánh đề với lời dặn “nhớ nói người nhà của vợ Dũng”. Theo Dũng, chính “ông Tám” sẽ đưa tiền cho bà H. đánh đề để hưởng theo hoa hồng, với tỷ lệ “đánh 100 triệu đồng được hưởng 15 triệu đồng”.

Do cảnh giác, người nhà bà H. đã gọi cho phóng viên Thanh Niên trình bày vụ việc. Theo sự hướng dẫn của phóng viên Thanh Niên, anh T., con trai bà H. liên lạc với “ông Tám”. Qua điện thoại, “ông Tám” tỏ vẻ vội vã, nói với anh T. “do bận việc nên cháu lấy 40 triệu đồng đánh trước đi, xong việc chú cháu mình nói chuyện”. Ngay sau đó, anh T. gọi cho Dũng thì được Dũng trấn an: “Vì mới làm ăn lần đầu nên ông Tám chưa tin con. Con cứ bỏ tiền ra đánh để làm tin. Chú đã nói với ông ấy rồi!”. Đến 14 giờ cùng ngày, khi anh T. nói chỉ mượn được 30 triệu đồng, liền được “ông Tám” đưa ra hai con số 85 và 42 rồi thúc anh T. đi bao 18 lô. Ông Tám nói tiếp: “17 giờ chú sẽ gọi lại, trúng thì chú 50, cháu 50”. Mặc dù không đánh số đề như hướng dẫn của “giám đốc Tám” và biết kết quả xổ số đài Tiền Giang không có hai số này, anh T. gọi điện tỏ vẻ buồn chán, liền được Dũng an ủi: “Để từ từ chú sẽ lấy lại cho cháu”.

Sáng 15.3, Dũng tiếp tục gọi cho anh T. “bày binh bố trận”: “Hôm nay đài TP.HCM xổ số, chú sẽ lấy lại cho cháu”. Vừa dứt lời, Dũng yêu cầu anh T. nộp 1 triệu đồng tiền điện thoại vào máy Dũng để lo cho hội đồng. Khoảng 9 giờ, không thấy anh T. nạp điện thoại, Dũng lại thúc giục nộp tiền vì “người ta" (hội đồng xổ số - PV) đang chờ. Tuy nhiên, khi anh T. nói “đã báo công an về vụ việc này” thì Dũng liền tắt điện thoại (trước đó “giám đốc Tám” cũng đã tắt điện thoại không thể liên lạc được - PV).

Mới đây, chị Đ.T.Th (ngụ xã Tân Minh, H.Hàm Tân, Bình Thuận) đã làm đơn lên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và kinh doanh tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gọi tắt Công ty XSKT) đề nghị hỗ trợ thiệt hại vì... “trót lỡ dại”. Trước đó, một người tên Cường gọi đến điện thoại bàn nhà chị Th. cho biết đang làm tại Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu và giới thiệu ông “Bảy Quang” giám đốc công ty là chú vợ; rồi nói điện cho ông “Bảy Quang” để cho số đánh đề. Khi chị Thủy gọi điện thì được người của ông “Bảy Quang” báo: “Ngày..., đài Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ ra số 72 do ông Bảy Quang cài sẵn trong máy vi tính, chị hãy mang tiền đi bao 18 lô”. Tin lời, chị Th. đã đem 35 triệu đồng đánh bao lô con số 72. Đến chiều, Đài Bà Rịa - Vũng Tàu không ra số 72, chị Th. gọi Cường thì được trả lời: “Do chương trình cài đặt bị lỗi. Nếu muốn được lấy lại 35 triệu đồng thì phải hối lộ cho ông Bảy Quang 10 triệu đồng”. Cường cho chị Th. số tài khoản mang tên Lương Xuân Nghĩa tại một ngân hàng để chị Th. chuyển tiền. Chị Thủy đã chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản trên. Sau đó, bọn chúng lại thông báo: “Muốn lấy lại 35 triệu đồng thì phải tiếp tục làm ăn để trở thành “khách hàng” thường xuyên của công ty, phải đóng tiền ký quỹ 50 triệu đồng”. Do nóng lòng lấy lại tiền, chị Th. lấy giấy tờ nhà đất đem cầm và nộp 40 triệu đồng vào tài khoản của Lương Xuân Nghĩa. Nộp tiền xong, chị gọi điện thoại cho những đối tượng trên thì điện thoại “ò í e...”.

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, những chiêu lừa đảo như trên đã xuất hiện từ lâu. Các đối tượng lừa đảo dùng tiền của người dân và “nhờ” họ đánh dùm. Nếu đánh trúng, các đối tượng sẽ đến đòi gia chủ chia tiền, còn không trúng thì họ sẽ lặn mất tăm...

 Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.