Khói rơm “khủng bố” bệnh nhân và học sinh

02/09/2011 00:20 GMT+7

Những ngày qua, sau khi thu hoạch lúa, người dân xã Liên Thủy và thị trấn Kiến Giang (H.Lệ Thủy, Quảng Bình) thản nhiên đốt rơm khô ngay cạnh bệnh viện huyện và trường tiểu học, "tra tấn" bệnh nhân và học sinh.

 
Khói bao trùm trường Tiểu học xã Liên Thủy

Người dân đốt rơm ngay trên đường đi, sát bờ tường rào của trường Tiểu học xã Liên Thủy; khói từ đống rơm dài hơn 20m bốc lên ngùn ngụt bao trùm lấy ngôi trường, đứng ở ngoài không thể nào nhận ra trường ở đâu. Đáng nói là bên trong khuôn viên trường, các giáo viên và học sinh đang dạy và học; sức nóng từ đống lửa và khói khiến cho cô trò chảy nước mắt, mũi. Một giáo viên bức xúc: “Năm nào cứ đến mùa họ cũng đốt như thế này nhưng không ai can thiệp, chúng tôi thì thấp cổ bé họng chẳng dám lên tiếng”. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại bệnh viện huyện.

Trương Quang Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.