Kết thúc điều tra vụ gây rối ở Trại giam Cái Tàu

04/01/2015 09:00 GMT+7

Ngày 3.1, Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị này vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 40 bị can là những phạm nhân đang chấp hành án tại Phân trại 1 - Cái Tàu (thuộc Trại giam Cái Tàu, xã Khánh An, H.U Minh, Cà Mau) về các tội chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và mua bán trái phép chất ma túy.

* Đề nghị truy tố 40 bị can

Ngày 3.1, Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị này vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 40 bị can là những phạm nhân đang chấp hành án tại Phân trại 1 - Cái Tàu (thuộc Trại giam Cái Tàu, xã Khánh An, H.U Minh, Cà Mau) về các tội chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và mua bán trái phép chất ma túy.

 
Phạm nhân ở Phân trại 1 - Cái Tàu
Phạm nhân ở Phân trại 1 - Cái Tàu - Ảnh: Gia Bách

 
Móc nối mua bán ma túy
Theo kết luận điều tra, phạm nhân Bùi Hoàng Minh (32 tuổi, ngụ P.1, TP.Cà Mau) thụ án tại Phân trại 1 về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trở thành “đại ca” trong trại, bởi thái độ lầm lì và liều lĩnh. Bản thân là con nghiện nặng nên khi vào trại, Minh bắt mối với các con nghiện khác. Minh nhận phạm nhân Nguyễn Văn Vũ (23 tuổi, ngụ P.8, TP.Cà Mau) làm đàn em, rồi bàn cách bán chất gây nghiện trong trại giam kiếm lời, cũng như để thỏa mãn cơn nghiện. Trong lúc tìm những con nghiện để tiếp thị thuốc sắp bán, Vũ nhận được tin phạm nhân Phạm Thành Thắng (33 tuổi, trú ấp 7, xã An Xuyên, TP.Cà Mau) cũng đang mua bán chất gây nghiện tại phân trại nên đến rủ rê hợp tác.
Theo lời khai của Vũ, khoảng tháng 3.2014, các phạm nhân Nguyễn Ngọc Khanh, Nguyễn Văn Sáu, Đoàn Văn Út Lớn và Nguyễn Văn Tới (cùng chấp hành án tại Phân trại 1) đã trở thành “khách hàng thân thuộc” của Minh. Chưa hết, Vũ tiếp tục tìm gặp những phạm nhân khác để “tiếp thị”, mở rộng mạng lưới bán hàng. Từ đó, đường dây mua bán chất gây nghiện của Thắng và Minh hoạt động thường xuyên tại phân trại.
Phạm nhân Phạm Văn Cọp khai do nghe các phạm nhân nói với nhau, nên tìm đến Thắng hỏi mua cần sa. Mua 600 gr cần sa từ Thắng với giá 1,5 triệu đồng, Cọp đem về buồng chiết nhỏ bán lại cho các phạm nhân khác. Vũ và Minh còn phân công Đoàn Văn Út Lớn, Trần Văn Gian, Nguyễn Văn Tới, Nguyễn Ngọc Khanh có nhiệm vụ mang cần sa vào buồng cho Minh và được trả công 200.000 đồng/lần.
Ngày 10.4.2014, Thắng hết “hàng” nên gọi điện nhờ người em ở bên ngoài tên Cường đưa cho một người tên Tèo 11 triệu đồng để mua cần sa; còn Minh thì nhờ người bên ngoài mua tân dược.
Ngày 13.4.2014, Thắng kêu Lâm Sụi và Huỳnh Văn Hậu (cùng chấp hành án ở Phân trại 1), gọi điện cho Tèo để gửi cần sa và tân dược vào. Sáng hôm sau, trên đường đi lao động, Hậu cho Thắng biết là cần sa và thuốc đã được đưa vào khu vực cầu vệ sinh. Minh kêu Vũ đi theo Thắng để lấy “hàng”. Lấy được “hàng”, Vũ giấu cặp hàng rào, lấy lá khoai môn đậy lại và chờ hết giờ lao động giao lại cho một số phạm nhân khác nhét vào hậu môn vận chuyển vào buồng giam, nhưng bị cán bộ quản giáo phát hiện thu giữ. Thấy vậy, Vũ chụp lấy bóng đèn dài, rồi chạy vào khu xưởng gần đó lấy dao cạo hạt điều rượt đuổi cán bộ quản giáo để cướp lại “hàng”. Ban chỉ huy Phân trại 1 phải tăng cường lực lượng đến mới trấn áp, khống chế được Vũ.
Kích động, tấn công cán bộ trại giam
Việc Vũ rượt đuổi cán bộ quản giáo để cướp lại “hàng” là theo lệnh “đại ca” Minh. Khoảng 17 giờ ngày 14.4.2014, Minh bị đưa đi thi hành kỷ luật. Lúc này, Minh đã la lớn: “Tụi bây ơi, cán bộ ép tao”. Lập tức, Thắng chạy lên tầng hai la lên kích động các phạm nhân khác. Từ lời nói của Thắng, các phạm nhân Đoàn Văn Phong, Nguyễn Văn Phước, Diệp Văn Long, Đoàn Văn Út Lớn... cùng hàng chục phạm nhân thay phiên nhau la hét, chửi bới cán bộ trại giam. Chưa dừng lại ở đó, các phạm nhân trên còn đập phá buồng giam, dùng sắt, đá tấn công cán bộ trại.
Các phạm nhân Lâm Vũ Thế Anh, Nguyễn Phúc An và Phạm Thái Ngọc tỏ ra rất hung hăng bẻ sắt lan can buồng giam, khiêng trụ bê tông lan can cầu thang để đục tường và gom mùng, mền ra đốt. Ba phạm nhân trên còn cầm hung khí xông vào buồng bên cạnh tấn công phạm nhân Lê Tuấn Kiệt đến ngất xỉu, vì cho rằng Kiệt thường xuyên báo với cán bộ tình hình trại giam. Theo kết luận giám định, phạm nhân Kiệt bị thương tật vĩnh viễn 41%.
Ngoài ra, phạm nhân Thái Hoàng Trí cầm cây sắt đánh vào các phạm nhân không tham gia gây rối, bắt bạn tù treo lên để gây áp lực. Hung hăng hơn, phạm nhân Đoàn Văn Phong yêu cầu cán bộ trại phải thả Minh ra. Phong lấy 4 chén nhựa đốt để ném cán bộ quản giáo, lấy lưỡi lam tự cắt tay cho máu vào xô nước, dọa máu có nhiễm HIV tạt vào cán bộ trại.
Mặc cho những lời kêu gọi của cán bộ trại giam, các phạm nhân trên vẫn thay nhau phá cửa trại để tìm cách ra ngoài và lấy điện thoại gọi về nhà báo vụ việc đang diễn ra ở trại giam. Khi cán bộ trại giam dùng loa kêu gọi dừng đập phá, gây rối để ổn định tình hình thì Thắng vẫn ngoan cố; lực lượng làm nhiệm vụ phải sử dụng vòi rồng mới khống chế, bắt được Thắng.
Đến khoảng 21 giờ ngày 14.4.2014, Phân trại 1 gần như tê liệt vì hành động quá khích của các phạm nhân. Ban giám thị Trại giam Cái Tàu phải gọi điện nhờ lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Cà Mau tiếp ứng. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Cà Mau cùng nhiều xe chuyên dụng đã được điều đến Trại giam Cái Tàu. Khoảng 23 giờ trật tự mới được lập lại.
Tham gia vụ gây rối có 342 phạm nhân. Các phạm nhân đã đập vỡ 3 vách buồng giam để thông với nhau. Nhiều phạm nhân đã thoát ra sân gây rối làm áp lực lên cán bộ trại giam.
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Cọp về tội mua bán trái phép chất ma túy và gây rối trật tự công cộng; Nguyễn Văn Vũ về tội chống người thi hành công vụ, mua bán trái phép chất ma túy; Bùi Hoàng Minh, Nguyễn Ngọc Khanh, Nguyễn Văn Tới, Huỳnh Văn Hậu về tội mua bán trái phép chất ma túy; Lâm Vũ Thế Anh, Nguyễn Phúc An, Phạm Thái Ngọc về tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích; 30 phạm nhân khác bị đề nghị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, 14 cục được quấn băng keo bị thu giữ của các phạm nhân đều là cần sa có trọng lượng 595 gr; 3 cây thảo mộc khô là cần sa có trọng lượng 0,2 gr, 10.000 viên tân dược...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.