Đó là thông tin phía luật sư bị cáo cung cấp cho báo giới vào hôm 15.3. Như vậy, sau 18 tháng dài chờ đợi, gia đình nạn nhân cuối cùng đã giành được công lý. Annie Le, nghiên cứu sinh 24 tuổi của Đại học Yale đã bị phát hiện mất tích ít hôm trước ngày cưới. Sau đó, cảnh sát tìm thấy xác của cô bị nhét vào sau bức tường ở tầng hầm phòng thí nghiệm của Đại học Yale vào đúng ngày cưới của Le, hôm 13.9.2009. Tòa chưa công bố động cơ thúc đẩy Clark giết hại cô gái, nhưng các nguồn tin thân cận với giới điều tra cho hay có thể là do xích mích trong công việc. Clark, vốn là nhân viên dọn vệ sinh tại phòng thí nghiệm, luôn chối tội trong các phiên tòa trước đây, theo Los Angeles Times.
Thụy Miên
Bình luận (0)