“Hiệp sĩ” bị côn đồ truy sát dã man

28/06/2011 01:45 GMT+7

Rạng sáng 27.6, anh Nguyễn Đăng Tiên, thành viên nhóm phòng chống tội phạm P.An Bình, TX Dĩ An (Bình Dương) bị 4 người bịt mặt truy sát, gây thương tích nặng.

Nhận mặt hung thủ

Có mặt để chăm sóc chồng tại Bệnh viện Thủ Đức (TP.HCM) vào sáng qua, chị Nguyễn Thị Vân (SN 1978, vợ anh Tiên) kể: “Khoảng 4 giờ 30 phút sáng, anh Tiên dậy sớm, cho bánh mì vào lò nướng để bán thì có 4 thanh niên bịt mặt, đi trên 2 xe gắn máy xuất hiện trước cửa nhà (đường số 3, P.An Bình). Một tên lao đến, vung mã tấu nhắm đầu Tiên bổ xuống. Rất may, anh Tiên né được, nhưng nhát chém trúng vào vai trái. Sau đó hung thủ tiếp tục chém thêm một nhát vào tay phải của anh. Mặc dù bị thương nặng, anh Tiên vẫn ôm chặt được hung thủ. Thấy vậy, thêm một đối tượng nhảy đến dùng mã tấu chém anh. Lúc này, do vết thương quá nặng, anh Tiên phải buông ra”.

 

Anh Nguyễn Đăng Tiên tại Bệnh viện Thủ Đức - Ảnh: Kim Cương

Cũng theo chị Vân, trong lúc giằng co, anh Tiên kịp nhận ra người đã chém mình đầu tiên là Tuấn “chó” (một giang hồ khét tiếng tại TX Dĩ An). Sau khi gây án, 4 đối tượng phóng xe bỏ chạy trong đêm tối.

Anh Tiên được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều do trên người bị 3 vết chém sâu làm đứt nhiều gân chân, đùi, tay, vai. Đến 10 giờ 30 phút sáng qua, anh Tiên được giải phẫu khẩn cấp để cắt lọc, nối liền các đường gân bị đứt. Hiện sức khỏe của anh đã tạm qua cơn nguy kịch.

Bị chém vì chống tội phạm?

Tiếp xúc với PV Thanh Niên, một số “hiệp sĩ” từng sát cánh với Tiên phá án lo lắng cho biết mấy hôm nay một số đối tượng giang hồ thường xuyên vác mã tấu đi truy lùng các thành viên phòng chống tội phạm P.An Bình để trả thù. Một “hiệp sĩ” nói: “Đúng ra tụi em đã bị chém vào ngày 25.6 rồi. Vì trưa 24.6, tụi em tham gia phá một vụ “đá nóng”, bắt giữ 4 đối tượng giải về Công an P.An Bình. Dù có người bị hại (mất xe), cùng với nhiều người làm chứng, nhưng không hiểu vì sao những đối tượng này lại được thả ra”.

Một “hiệp sĩ” khác cung cấp thêm: "Sau  vụ việc, Tuấn “chó” tìm tụi em hù dọa thanh toán. Tuấn “chó” còn khẳng định bất kỳ đàn em nào của y vướng vào các tội “đá xế”, trộm cắp, đánh nhau tại Bình Dương, Biên Hòa (Đồng Nai) và Thủ Đức (TP.HCM), y đều có thể “lo” ra hết". Sau khi bị hù dọa, các “hiệp sĩ” đã gọi điện báo cho Công an P.An Bình và Công an TX Dĩ An đề nghị được bảo vệ.

Ngày 25.6, các “hiệp sĩ” phát hiện tại một số nhà trọ trên đường Bình Đường 3 có 6 người nghi vấn liên quan đến trộm cắp tài sản nên báo cơ quan chức năng. Qua kiểm tra hành chính, Công an P.An Bình phát hiện 6 người gồm Bùi Văn C. (SN 1978, quê Khánh Hòa); Bùi Văn H. (SN 1959), Bùi Ngọc H. (SN 1989); Bùi Văn H. (SN 1982); Nguyễn Thị L. (SN 1982) và Bùi Thị H. (SN 1987, cùng quê Quảng Bình) với 8 biển số xe máy mang số 93N3 - 3011, 93N3 - 6037, 93S1 - 5476, 93B1 - 00931, 93N3 - 9166, 93T5 - 3714, 72X3 - 2803, 72N2 - 3242. Ngoài ra, còn có 5 giấy CMND, 5 Giấy chứng nhận đăng ký xe biển số 72T2 - 1193, 39F4 - 3040, 60P2 - 8744, 79L3 - 0492, 36R5 - 2127; 4 giấy phép lái xe, 1 dao bấm, 2 đoản phá khóa hình chữ T, 1 xe gắn máy hiệu Sirus biển số 73V3 - 3952... nên đưa về trụ sở lập hồ sơ, chuyển lên Công an TX Dĩ An xử lý. Thế nhưng, sau đó cả 6 người đều được ra về.

Cơ quan công an nói gì?

Chiều 27.6, thượng tá Trần Nhựt Hiếu, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó trưởng Công an TX Dĩ An, đã tiếp xúc với các PV. Theo thượng tá Hiếu, tiếp nhận hồ sơ từ Công an P.An Bình, công an đã tiến hành điều tra. Sau khi lấy lời khai, 6 người này đều nói rằng họ mới đến đây ở trọ nên không biết những tang vật này là của ai. Qua điều tra, Cơ quan CSĐT đã xác minh được trong số 8 biển số thu được tại nhà trọ có  biển số 39F4 - 3040 là tài sản bị mất cắp, có người bị hại rõ ràng nên đã khởi tố vụ án tội trộm cắp tài sản để điều tra. Riêng 6 người này, do không đủ yếu tố khẳng định họ phạm tội nên đã được thả ra.

Riêng vụ anh Tiên bị chém, thượng tá Hiếu cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, một mặt trưng cầu giám định thương tật để xác định tỷ lệ thương tích. Về thông tin Báo Thanh Niên cung cấp việc các “hiệp sĩ” phá vụ “đá xế” vào ngày 24.6, sau đó các đối tượng liên quan đã được thả ra, thượng tá Hiếu đã chỉ đạo trực tiếp cho trung tá Nguyễn Hữu Công, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, khẩn trương điều tra làm rõ.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.