Hàng loạt ô tô bị vỡ kính một cách bí ẩn

02/07/2015 15:33 GMT+7

(TNO) Chiều 2.7 Công an Q.Hải Châu TP.Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ trộm xe ô tô kỳ lạ tại công viên chợ Tam Giác cũ, nơi chỉ cách Công an P.Thạch Thang hơn 100 mét.

(TNO) Chiều 2.7 Công an Q.Hải Châu TP.Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ trộm xe ô tô kỳ lạ tại công viên chợ Tam Giác cũ, nơi chỉ cách Công an P.Thạch Thang hơn 100 mét.

Lực lượng nghiệp vụ điều tra hiện trường vụ việc
Trước đó sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Phúc (ngụ K136 Hải Phòng, P.Thạch Thang) đang uống cà phê với bạn thì nhận được tin báo xe ô tô Toyota Attis BKS 43X - 4001 của gia đình mà ông đậu trên đường Đống Đa, đối diện số nhà 297 - 299, cạnh công viên chợ Tam Giác cũ bị đập phá.
“Lâu nay tôi thường đậu đỗ ô tô qua đêm ở đó vì nhà chưa có garage, tôi chạy đến hiện trường thì thấy ô tô của tôi bị đập vỡ cửa kính”, ông Phúc kể.
Đậu cùng với xe ông Phúc tại đây có xe ô tô Hyundai i10 BKS 43A-141.27 của ông Nguyễn Văn Tín (ngụ K237 Đống Đa, P.Thạch Thang) cũng bị đập vỡ nát cửa kính.
Trên cửa xe cả 2 ô tô này ngoài mảnh kính vỡ vụn còn vương lại vài vết máu có khả năng của nghi phạm.
Trong lúc Công an Q.Hải Châu, Công an P.Thạch Thang cùng Phòng Cảnh sát Kỹ thuật hình sự Công an TP.Đà Nẵng đang khám nghiệm hiện trường, ông H.T.D (ngụ P.Thạch Thang) cũng đến trình báo ô tô Toyota Camry đời cũ, BKS 43S-4964 của ông đậu tại đây cũng đã biến mất, tại hiện trường cũng vương vãi kính vỡ.
Đến trưa cùng ngày, Công an Q.Hải Châu đã tìm được xe ông D. tại phía bắc cầu Nam Ô, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), cách hiện trường khoảng 15 km cũng trong tình trạng vỡ nát cửa kính.
Theo khai báo của cả 3 chủ xe, họ đều đậu xe tại đây từ đêm 1.7, tuy nhiên trong xe không có tài sản gì quý giá.
 Hiện Công an Q.Hải Châu đang khẩn trương điều tra vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.