Giao nhầm trẻ sơ sinh trong bệnh viện

09/12/2011 02:01 GMT+7

Sáng 8.12, sản phụ Trần Thị Hồng Cẩm, ở xã Nghĩa Lâm, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) khi làm thủ tục xuất viện tại khoa Sản (Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi) đã “tá hỏa” nhìn giấy chứng sinh con mình là bé gái nhưng bồng trên tay lại là bé trai. Sau khi gia đình chị Cẩm yêu cầu kiểm tra, các y, bác sĩ mới biết nhầm đứa bé trai là con của sản phụ Đinh Thị Vái (20 tuổi, ở xã Sơn Nham, H.Sơn Hà).

Sáng 8.12, sản phụ Trần Thị Hồng Cẩm, ở xã Nghĩa Lâm, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) khi làm thủ tục xuất viện tại khoa Sản (Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi) đã “tá hỏa” nhìn giấy chứng sinh con mình là bé gái nhưng bồng trên tay lại là bé trai. Sau khi gia đình chị Cẩm yêu cầu kiểm tra, các y, bác sĩ mới biết nhầm đứa bé trai là con của sản phụ Đinh Thị Vái (20 tuổi, ở xã Sơn Nham, H.Sơn Hà).

Do phải tiến hành xét nghiệm nhóm máu nên nhiều giờ sau hai sản phụ mới nhận lại đúng con của mình.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng, giám đốc bệnh viện, lý giải việc hai đứa trẻ sơ sinh bị “nhầm” là do nằm gần giường. Ông cũng nói rằng mới chỉ nghe báo cáo sơ bộ nên chưa nắm rõ sự việc, đề nghị báo chí xuống tìm trưởng khoa Sản để hiểu rõ hơn. Tuy nhiên, khi nhiều PV xuống khoa Sản, lãnh đạo bệnh viện lại gọi bảo vệ ra ngăn cản, đuổi không cho tác nghiệp.


Sản phụ Đinh Thị Vái cùng đứa con trai khi được giao lại “chính xác”

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi sinh, hai sản phụ trên về khu hậu sản nằm ở 2 phòng khác nhau. Do vậy, việc giao “nhầm” trẻ sơ sinh chỉ diễn ra vào thời điểm khi hai sản phụ Cẩm và Vái cùng sinh con vào rạng ngày 7.

 Tin, ảnh: Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.