Giải cứu nhiều tiếp viên bị nhốt ở động karaoke 'ôm'

26/03/2015 05:57 GMT+7

Ngày 25.3, thượng tá Nguyễn Thành Mỹ, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM, cho biết Đội 2 PC45 phối hợp Công an Q.2 vừa giải thoát nhiều cô gái trẻ bị chủ quán karaoke “ôm” nhốt để phục vụ khách.

Ngày 25.3, thượng tá Nguyễn Thành Mỹ, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM, cho biết Đội 2 PC45 phối hợp Công an Q.2 vừa giải thoát nhiều cô gái trẻ bị chủ quán karaoke “ôm nhốt để phục vụ khách.

 
Động karaoke “ôm” 4 nghi can bị bắt giữ - Ảnh: Nguyên Bảo
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 22.3, PC45 tiếp nhận đơn tố cáo của chị B. (23 tuổi, ngụ Bình Định) về việc chủ quán karaoke Ngọc Hiếu trên đường Lê Văn Thịnh, P.Cát Lái, Q.2 giam giữ trái pháp luật nhiều cô gái trẻ. Ngày 18.3, chị B. lên mạng internet tìm việc làm và được một trung tâm giới thiệu việc làm môi giới đến làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke nói trên. Theo thỏa thuận, chị B. là nhân viên phục vụ nước, thức ăn cho khách, nhưng khi vào làm việc thì chủ quán bắt chị phải ngồi “tiếp khách” hát karaoke, mỗi ngày từ 14 giờ đến khuya. Sau 2 ngày làm việc, chị B. phản ứng, xin nghỉ việc thì bị bà N. (quản lý đào) cùng 2 nhân viên nam đe dọa, bắt nhốt trong phòng kín, khóa trái cửa, cho người canh giữ.
Tương tự, ngày 20.3, chị H. (23 tuổi) cũng bị đưa vào “động” karaoke này làm việc. Làm được 1 ngày, H. đòi về và cũng bị nhốt chung với các tiếp viên nữ khác. Do hầu hết các tiếp viên nữ đều bị gạ gẫm, lừa gạt vào đây làm việc nên ai cũng phản ứng, đòi về và chủ quán chỉ đạo quản lý bố trí nhân viên nam giám sát tiếp viên nữ 24/24 trong lúc làm việc; sau khi quán đóng cửa thì nhốt vào phòng, khóa cửa ngoài.
Tối 21.3, trong lúc bị buộc ngồi tiếp 2 khách nam đến hát karaoke, B. cùng H. kể lại cuộc sống tủi nhục, bị chủ quán khống chế, bắt nhốt... và được 2 vị khách giúp bỏ trốn. Phát hiện vụ việc, ngay trong đêm, chủ quán cùng bà N. và nhóm nhân viên nam chia nhau đi tìm, quyết bắt cho bằng được 2 người bỏ trốn. Khi chị B., chị H. đang ăn tối trên đường Nguyễn Thị Định (Q.2), chờ trời sáng đón xe về quê thì bị bà N. cùng đám thanh niên ập đến vây bắt. Chị B. may mắn trốn thoát và chạy thẳng đến PC45 trình báo, viết đơn tố cáo chủ quán karaoke.
Nhận định đây là vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng PC45 chỉ đạo Đội 2 điều tra xác minh, lên phương án giải cứu các nạn nhân.
Khoảng 10 giờ ngày 24.3, khi các tiếp viên nữ đang bị nhốt trong phòng, trinh sát Đội 2 phối hợp Công an Q.2 ập vào, khống chế nhân viên canh giữ, phá khóa cửa giải cứu an toàn 4 cô gái khoảng 20 tuổi đang bị nhốt.
 Lực lượng phối hợp mời 4 người về trụ sở công an làm việc, gồm: Nguyễn Xuân Thành (48 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Kiều (45 tuổi), chủ quán; Dương Hoàn Hân (22 tuổi), Kim Chương (28 tuổi, nhân viên quán, quê Trà Vinh). Theo khai nhận ban đầu của chủ quán, nơi này chủ yếu tuyển tiếp viên nữ thông qua các công ty giới thiệu việc làm trên mạng internet. Mỗi lần công ty môi giới đưa nhân viên đến, chủ quán phải trả 1 triệu đồng/người. Sợ nhân viên nữ bỏ trốn, ban ngày chủ quán bố trí nhân viên canh giữ, ban đêm nhốt hết vào phòng khóa trái cửa lại. Ngoài ra, nhóm người này còn thừa nhận, sau khi bắt H. đưa về quán, bà N. (chưa xác định rõ lai lịch, đã bỏ trốn) chỉ đạo một nhân viên nam (chưa xác định rõ lai lịch, đã bỏ trốn) đánh đập, lấy ĐTDĐ, 200.000 đồng của chị H. rồi thả về.
Công an đang truy bắt bà N. cùng nhân viên bỏ trốn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.