Cuộc chiến chống tội phạm - Kỳ 35: Vụ thảm sát lúc nửa đêm

07/04/2015 08:50 GMT+7

Thượng tá Phạm Hữu Đức, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai, cho biết cơ quan này vừa hoàn tất điều tra vụ án giết người, cướp tài sản tại xã Ia Kla, H.Đức Cơ (Gia Lai), chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố bị can Nguyễn Văn Tiến, nghi phạm thảm sát một gia đình vào lúc nửa đêm đầu năm 2015.

Thượng tá Phạm Hữu Đức, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai, cho biết cơ quan này vừa hoàn tất điều tra vụ án giết người, cướp tài sản tại xã Ia Kla, H.Đức Cơ (Gia Lai), chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố bị can Nguyễn Văn Tiến, nghi phạm thảm sát một gia đình vào lúc nửa đêm đầu năm 2015.

Cuộc chiến chống tội phạm - Kỳ 35: Vụ thảm sát lúc nửa đêmBị can Nguyễn Văn Tiến - Ảnh: T.N
Theo kết luận điều tra, đêm 20.1, gia đình ông Nguyễn Xuân Cường, gồm ông Cường cùng vợ là Phan Thị Mão và con gái là Nguyễn Thị Thu Thủy, đang yên giấc thì đột nhiên nghe tiếng chó sủa bất thường. Ông Cường thức giấc rồi cầm đèn pin ra kiểm tra, nhưng không phát hiện gì nên ngủ tiếp.
Đêm kinh hoàng ở vùng biên
Đến 0 giờ 20 phút sáng hôm sau, chó lại sủa vang, ông Cường cùng vợ dậy kiểm tra một lần nữa. Mở cửa ra ngoài, ông Cường phát hiện một thanh niên đeo khẩu trang ngay trước nhà. Theo phản xạ, ông Cường liền chụp tay, dùng đèn pin đánh vào đầu, đồng thời hô “cướp cướp” và kéo anh ta vào phòng khách. Ngay lập tức, người thanh niên rút dao bấm đâm liên tiếp vào người ông Cường. Hai bên giằng co, xô đẩy vào phòng của Thủy. Ông Cường bị ngã dưới nền nhà. Bà Mão và chị Thủy nhào vô giằng con dao, hung thủ quay qua đâm bà Mão bị thương. Chị Thủy mở cửa bên nhà chạy ra hô hoán, rồi chạy vào xô đẩy hung thủ bị hắn đâm vào ngực, chị chạy ra gục trước hiên nhà. Nghe tiếng kêu la, bà Lưu Thị Hồ hàng xóm chạy sang, thấy đối tượng đang đè ông Cường, bà dùng gậy đánh liên tiếp khiến hung thủ ôm đầu phóng chạy ra khỏi nhà. Cùng lúc đó, bà con xung quanh chạy đến giúp, đưa cả gia đình nạn nhân đi cấp cứu, nhưng ông Cường và chị Thủy đã chết, bà Mão bị trọng thương được điều trị tại Bệnh viện Binh đoàn 15.
Nhận tin báo, khoảng 6 giờ sáng, lực lượng chức năng tỉnh có mặt tại hiện trường và tiến hành khám nghiệm tử thi. Vật chứng thu được tại hiện trường gồm: 1 con dao xếp, 1 áo khoác thể thao, 1 mũ da màu đen...
Truy lùng hung thủ
Ngay sáng 21.1, lực lượng công an tiến hành họp để khoanh vùng, sàng lọc đối tượng. Cuộc họp thống nhất nhận định nhiều khả năng đối tượng thực hiện việc trộm cướp không thành, bị kháng cự nên sát hại gia đình nạn nhân để tẩu thoát. Về đối tượng, ngoài việc chú ý các đối tượng hình sự nổi cộm, cần lưu ý những kẻ thua bài bạc ở bên kia biên giới về gây án.
Thực hiện chỉ đạo trên, lực lượng công an phối hợp cùng cán bộ điều tra Binh đoàn 15 tiến hành rà soát, sàng lọc trên 100 đối tượng nhưng không tìm ra manh mối. Tiếp tục mở rộng địa bàn truy lùng, phát động nhân dân theo dõi phát hiện, tố giác tội phạm, sang ngày thứ 2 của cuộc điều tra, trinh sát được một người dân ở quán bi da trên QL 19B, cách hiện trường khoảng 15 cây số mật báo nguồn tin: Sáng 21.1, trời lạnh nhưng có một thanh niên khoảng 20 tuổi, không mặc áo khoác, chơi bi da xong ra rửa tay thì nước có màu đỏ lợt nghi là máu, trên trán và quần anh ta có vết sậm nghi vết máu khô... Người cung cấp nguồn tin còn cho biết người thanh niên đi xe máy, tóc gọn gàng, cao khoảng 1,6 m, da hơi ngăm, anh ta xin ngủ ngoài hiên nhà...
Ngay trong ngày, trinh sát đã xác định được đối tượng trên là Nguyễn Văn Tiến (23 tuổi), ngụ cách nhà nạn nhân khoảng 50 m. Tiến học hết lớp 9 thì bỏ nhà đi đâu không rõ. Năm 2011 đi bộ đội. Khoảng 18 tháng sau thì xuất ngũ, rồi làm bảo vệ tại TP.HCM. Tháng 11.2014 trở về TP.Pleiku sống bằng nghề làm thuê, mướn nhà ở tại xã Biển Hồ. Nguồn tin của người dân ở quán bi da cho thấy nhiều khả năng Tiến liên quan vụ thảm sát trên.
Từ đây, trinh sát tiếp nắm tình hình, truy tìm Tiến. Sáng 23.1, trinh sát nhận tin chiều cùng ngày Tiến sẽ từ Đức Cơ chạy xe máy về TP.Pleiku theo QL 19B. Lập tức, một tổ trinh sát khác được điều động phối hợp với tổ tuần tra CSGT chốt chặn trên QL 19B sẵn sàng phương án bắt giữ nghi phạm. Suốt một buổi chiều căng mắt nhìn người và xe máy lưu thông trên QL 19B nhưng các trinh sát và CSGT vẫn chưa thấy đối tượng xuất hiện. Khi kim đồng hồ chỉ đúng 18 giờ ngày 23.1, phát hiện một thanh niên phóng xe máy từ Đức Cơ đang xuôi về TP.Pleiku với tốc độ cao, có khả năng là tên Tiến, tổ trinh sát tại Đức Cơ điện báo cho CSGT tại khu vực xã Bầu Cạn, H.Chư Prông, triển khai phương án kiểm tra bắt giữ. Khoảng 10 phút sau, khi đối tượng vừa đến, lực lượng CSGT liền ra hiệu dừng xe. Xe vừa dừng, các trinh sát lập tức áp sát, khóa tay người thanh niên, hắn chính là sát thủ Nguyễn Văn Tiến.
Từ trộm chó đến giết người
Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nhận: tiền lương làm thuê tạm đủ sống, nhưng do ăn chơi nên thường rỗng túi, hắn nghĩ cách trộm chó bán lấy tiền chi tiêu. Tiến chế vợt bắt muỗi thành dụng cụ chích chó. Chiều 20.1, Tiến phóng xe về Đức Cơ, chờ đến đêm sẽ hành sự. Khoảng 23 giờ cùng ngày, chạy xe ngang qua nhà ông Cường, nghe tiếng chó sủa trong nhà, Tiến quyết định “lượm” con chó này. Tiến để xe máy cách nhà ông Cường khoảng 100 m rồi đột nhập vào nhà từ phía sau. Tiến vào đến chuồng chim bồ câu thì chim phát hiện bay lên gây tiếng động làm ông Cường thức dậy ra kiểm tra. Lúc này, Tiến nấp vào sau gốc tiêu chờ. Sau khi ông Cường vào ngủ khoảng nửa tiếng đồng hồ thì Tiến tiếp tục hành động như phần đầu bài viết đã nêu.
Từ việc trộm chó không thành, “cẩu tặc” Nguyễn Văn Tiến đã ra tay giết hại 2 mạng người và làm trọng thương một người khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.