Công an nổ súng bắn kẻ dìm nước bé sơ sinh

06/09/2015 16:59 GMT+7

(TNO) Khi Nguyễn Văn Hữu nắm chân cháu bé sơ sinh dìm vào bồn nước... công an đã nổ súng để cứu cháu bé.

(TNO) Khi Nguyễn Văn Hữu nắm chân cháu bé sơ sinh dìm vào bồn nước... công an đã nổ súng để cứu cháu bé.

Chị Ly hiện vẫn nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc
Chị Ly hiện vẫn nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc
Theo thông tin từ Công an tỉnh Kiên Giang, khoảng 2 giờ 45 phút ngày 6.9, sau khi nhậu say, Nguyễn Văn Hữu (26 tuổi, trú khu phố 3, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) la lối và đòi hàng xóm mở cửa nhà để nói chuyện.
Nghe tiếng la lối um sùm, anh Trương Việt Hùng ngụ gần đó ra mở cửa. Thấy vậy, Hữu liền xông vào nhà la lối, rồi bất ngờ lao vào buồng của chị Trương Thị Cam Ly (chị gái anh Trương Việt Hùng), dùng đá đập vào đầu khiến chị Ly bất tỉnh. Sau đó, Hữu ôm cháu bé sơ sinh là con của chị Ly (vừa sinh vào ngày 24.8.2015) chạy ra ngoài và đe dọa sẽ giết cháu bé.
Nhận được tin báo, lực lượng công an thị trấn Dương Đông đã đến nơi vận động, thuyết phục Hữu thả cháu bé nhưng bất thành.
Theo công an tỉnh Kiên Giang, lúc này trên tay Hữu lăm lăm miếng miểng chai kê vào đầu cháu bé, đe dọa. Sau đó, bất thình lình, Hữu nắm 2 chân cháu bé dìm vào bồn nước. Trước tình hình này, thiếu tá Lê Minh Chánh, Trưởng công an thị trấn Dương Đông, đã nổ súng bắn 1 phát trúng bụng Hữu và nhanh chóng ôm cháu bé ra khỏi bồn nước.
Công an đã nhanh chóng đưa mẹ con chị Ly và Hữu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc. Đến 8 giờ 30 phút ngày 6.9, Hữu đã tử vong do bị mất nhiều máu.
Hiện, chị Ly vẫn còn đang được hồi sức, riêng sức khỏe cháu bé đã ổn định. Chiều cùng ngày (6.9), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.