Côn đồ xông vào nhà chém người đứt gân tay

27/12/2014 18:35 GMT+7

(TNO) Ngày 27.12, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đang điều tra, truy bắt nhóm thanh niên xông vào nhà chém người đứt gân tay.

(TNO) Ngày 27.12, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đang điều tra, truy bắt nhóm thanh niên xông vào nhà chém người đứt gân tay.

Côn đồ vào tận nhà chém người
Anh Ngọc tại Bệnh viện Bà Rịa với vết thương đứt gân tay - Ảnh: Nguyễn Long
Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 26.12, anh Phạm Tuấn Ngọc (42 tuổi, ngụ đường Bình Giã, P.Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu) bị một nhóm thanh niên cầm mã tấu và đao xông vào nhà chém. Trước khi chém anh Ngọc, nhóm này đã vào các nhà dân trong hẻm 842, đường Bình Giã để truy tìm nạn nhân khiến nhiều người khiếp sợ.
Chị Vũ Thị Hương, vợ anh Ngọc cho biết, trước khi xảy ra vụ chém, một người đàn ông tên Thắng “ngựa” đã đến nhà chị tìm anh Ngọc sau đó thì ra về. Khoảng 30 phút sau, Thắng “ngựa” cùng nhiều người khác cầm mã tấu xông vào nhà tìm anh Ngọc chém.
Ngay sau khi sự việc xảy ra,chị Hương đã gọi báo Cảnh sát 113 Công an TP.Vũng Tàu đến nhưng những người này đã rời khỏi hiện trường.
Ngày 27.12, phóng viên Thanh Niên Online đã gặp anh Ngọc tại Bệnh viện Bà Rịa. Anh Ngọc cho biết, tối 26.12 có ngồi nhậu với Thắng “ngựa” và nhiều người khác.
“Do mâu thuẫn với Thắng “ngựa” nên tôi về nhà lấy dao sang quán để dọa nhóm của Thắng “ngựa” nhưng bị họ dùng chai bia chọi nên tôi bỏ chạy về nhà. Thắng “ngựa” cũng đến nhà tìm tôi thì vợ tôi có nói xin lỗi rồi nó bỏ về”, anh Ngọc nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.