Cô gái nổi u khắp người được đưa đi trị bệnh

25/12/2011 01:36 GMT+7

Ngày 24.12, đại diện Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) đã đến thuyết phục gia đình để đưa chị Thạch Thị Sa Ly (35 tuổi, ngụ ấp Ngan Rô 1, thị trấn Trần Đề, H.Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) lên bệnh viện để chẩn đoán, chữa trị. Anh Lê Minh Hiển, đại diện BV Chợ Rẫy cho biết, thông qua Báo Thanh Niên, bệnh viện biết được bệnh tình, hoàn cảnh của chị Ly và tìm cách điều trị bệnh cho chị.

Ngày 24.12, đại diện Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) đã đến thuyết phục gia đình để đưa chị Thạch Thị Sa Ly (35 tuổi, ngụ ấp Ngan Rô 1, thị trấn Trần Đề, H.Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) lên bệnh viện để chẩn đoán, chữa trị. Anh Lê Minh Hiển, đại diện BV Chợ Rẫy cho biết, thông qua Báo Thanh Niên, bệnh viện biết được bệnh tình, hoàn cảnh của chị Ly và tìm cách điều trị bệnh cho chị.

Trong suốt nhiều năm qua, chị Ly phải chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, bởi trên khắp cơ thể chị mọc hàng ngàn mụn nước. Các khối u như nấm ở cả hai tay, chân, mặt, đầu… nhiều đến nỗi không nhận ra được khuôn mặt. Do nghèo khó nên chị Ly không có điều kiện đi khám để chữa trị, nên bệnh tình càng nặng thêm.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.