Chùm ảnh Vừ Già Pó trong giây phút đoàn tụ với gia đình

12/05/2014 17:26 GMT+7

(TNO) Trưa 12.5.2014 Vừ Già Pó - người đàn ông H'mông Việt Nam lưu lạc sang tận Pakistan - đã về đến nhà đoàn tụ với vợ con sau bao năm xa cách.

(TNO) Trưa 12.5.2014 Vừ Già Pó - người đàn ông H'mông Việt Nam lưu lạc sang tận Pakistan - đã về đến nhà ở xã Khâu Vai (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) đoàn tụ với vợ con sau bao năm xa cách.

Ra khỏi sân bay một đoạn, vợ chồng Vừ Già Pó và Ly Thị Lía khóc nức nở và cả hai trên xe ôm nhau khóc vì mừng hội ngộ suốt một quãng đường dài hơn 50km mới thôi khóc
Ra khỏi sân bay một đoạn, vợ chồng Vừ Già Pó và Ly Thị Lía khóc nức nở và cả hai trên xe ôm nhau khóc vì mừng hội ngộ suốt một quãng đường dài hơn 50 km mới thôi khóc 

Xin giới thiệu chùmảnh của phóng viên Na Sơn về những giây phút trùng phùng của Pó với gia đình:

Ra khỏi sân bay một đoạn, vợ chồng Vừ Già Pó và Ly Thị Lía khóc nức nở và cả hai trên xe ôm nhau khóc vì mừng hội ngộ suốt một quãng đường dài hơn 50km mới thôi khóc
Về đến Khâu Vai, việc đầu tiên Pó làm là hút một hơi 3 điếu thuốc lào. Anh nói: Mấy năm nay mới được hút thuốc lào của người H'mông mình thật là thích

Pó ở trụ sở xã Khâu Vai
Pó ở trụ sở xã Khâu Vai

Phút giây đầu tiên Pó gặp được con gái Vừ Thị Hờ và con trai Vừ Mí Chả
Phút giây đầu tiên Pó gặp được con gái Vừ Thị Hờ và con trai Vừ Mí Chả

Cả gia đình Pó lần đầu tiên được ôm nhau trong một vòng tay sau bao năm xa cách

Nụ cười hạnh phúc của hai vợ chồng Pó-Lía
Nụ cười hạnh phúc của hai vợ chồng Pó-Lía

Ra khỏi sân bay một đoạn, vợ chồng Vừ Già Pó và Ly Thị Lía khóc nức nở và cả hai trên xe ôm nhau khóc vì mừng hội ngộ suốt một quãng đường dài hơn 50km mới thôi khóc
Mấy bố con đều khóc nức nở

Cả gia đình không thể kiềm được những giọt nước mắt trong vòng 10 phút đồng hồ
Cả gia đình không thể kiềm được những giọt nước mắt trong vòng 10 phút đồng hồ

Pó an ủi vợ "Không khóc nữa, bây giờ phải vui cười lên chứ vợ!"
Pó an ủi vợ "Không khóc nữa, bây giờ phải vui cười lên chứ vợ!"

Pó và hai con trai Vừ Mí Chả. Vừ Mí Suố
Pó và hai con trai Vừ Mí Chả và Vừ Mí Suố

Cả gia đình Pó được lên xe của huyện Mèo Vạc đưa về tận nhà ở thôn Lũng Lầu
Cả gia đình Pó được lên xe của huyện Mèo Vạc đưa về tận nhà ở thôn Lũng Lầu

Gia đình Pó đi từ thôn về nhà
Gia đình Pó đi từ thôn về nhà

Con trai út Vừ Mí Vư chạy ra đón bố. Hai bố con lại không kìm được nước mắt
Con trai út Vừ Mí Vư chạy ra đón bố. Hai bố con lại không kìm được nước mắt

Về gần nhà, Pó gặp được mẹ vợ ra đón. Pó mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên rất gắn bó với bố mẹ vợ
Về gần nhà, Pó gặp được mẹ vợ ra đón. Pó mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên rất gắn bó với bố mẹ vợ

Anh bạn hàng xóm thân của Pó gặp lại được bạn mình
Anh bạn hàng xóm thân của Pó gặp lại được bạn mình

Khoảnh khắc đầu tiên Pó bước chân về ngôi nhà thân thuộc của mình
Khoảnh khắc đầu tiên Pó bước chân về ngôi nhà thân thuộc của mình

Bí thư đang uỷ xã Khâu Vai (áo trắng, giữa) và cán bộ xã thăm hỏi Pó
Bí thư đang uỷ xã Khâu Vai (áo trắng, giữa) và cán bộ xã thăm hỏi Pó

Na Sơn

>> Báo chí Pakistan viết gì về người lưu lạc 5.800 km từ Mèo Vạc sang tận Pakistan?
>> Người lưu lạc 5800 km từ Mèo Vạc sang Pakistan đã đoàn tụ với gia đình

>> Lưu lạc 5.800 km từ Mèo Vạc sang tận Pakistan - Kỳ 3: Chờ một hồi kết đẹp
>> Lưu lạc 5.800 km từ Mèo Vạc sang tận Pakistan - Kỳ 2: Nhân vật bí ẩn Wu Ta Puma
>> Lưu lạc 5.800 km từ Mèo Vạc sang tận Pakistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.