Cháy nhà, đau lòng cảnh bé gái 2 tuổi chết ngạt

04/05/2015 22:59 GMT+7

(TNO) Trong lúc bé gái đang ngủ trên tầng 1 thì căn nhà bất ngờ phát hỏa, cầu thang bị sập. Người thân bất lực nhìn bé gái chết ngạt.

(TNO) Trong lúc bé gái đang ngủ trên tầng 1 thì căn nhà bất ngờ phát hỏa, cầu thang bị sập. Người thân bất lực nhìn bé gái chết ngạt.

                                                           
Lực lượng chữa cháy đã cơ bản dập tắt ngọn lửa vào khoảng 21 giờ ngày 4.5
Khoảng 19 giờ 20 tối 4.5, ngọn lửa kèm theo khói bùng phát dữ dội trên tầng 1 của căn nhà số 132 Tôn Thất Đạm (Q.1, TP.HCM). Lúc này, trong nhà có hai vợ chồng anh Đào Kim Vũ và bé Đào Vân Anh (khoảng 2 tuổi, cháu họ anh Vũ). Ngọn lửa bùng phát làm cầu thang bị sập. Anh Vũ cùng vợ thoát được ra ngoài còn bé Vân ngủ trên gác nên bị kẹt lại. 
Mặc dù anh Vũ đã nhiều lần xông vào căn nhà để cứu bé gái nhưng do ngọn lửa lớn và cầu thang lên tầng 1 đổ sập nên anh không thể tiếp cận.
Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Q.1 nhanh chóng điều động 6 xe chữa cháy cùng hơn 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu.
Ngay sau đó, bé Anh được lực lượng chức năng đưa ra ngoài nhưng đã tử vong.
Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Nhiều vật dụng trong căn nhà 132 Tôn Thất Đạm bị thiêu rụi; nhà kế bến bị cháy sém.
Có mặt tại hiện trường, ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó chủ tịch UBND Q.1 cho biết, ngay sau khi dập tắt đám cháy, 4 căn nhà xung quanh được phong tỏa, đồng thời lực lượng PCCC và các đơn vị liên quan cũng được cắt cử tiếp tục ở lại hiện trường đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.