Cháy chợ Tứ Hạ trong đêm, hàng trăm triệu đồng bị thiêu rụi

16/09/2015 09:03 GMT+7

(TNO) Khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng 16.9, chợ Tứ Hạ nằm cạnh QL1A, thuộc thị xã Hương Trà (Thừa Thiên- Huế) bất ngờ bốc cháy. Do ngọn lửa xuất phát ở khu vực có nhiều hàng hóa dễ bắt lửa nên trong thời gian ngắn ngọn lửa bùng phát dữ dội.

(TNO) Khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng nay 16.9, chợ Tứ Hạ nằm cạnh QL1A, thuộc thị xã Hương Trà (Thừa Thiên- Huế) bất ngờ bốc cháy. Do ngọn lửa xuất phát ở khu vực có nhiều hàng hóa dễ bắt lửa nên trong thời gian ngắn ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế lập tức điều động 6 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.
Lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động và Công an thị xã Hương Trà cũng được điều động đến hiện trường phân luồng giao thông phục vụ công tác chữa cháy, bảo vệ hiện trường.
Ngay trong đêm, chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao và Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã có mặt chỉ đạo các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ tài sản của tiểu thương.
Sau hơn một giờ tích cực dập lửa, đến khoảng 2 giờ sáng, ngọn lửa đã được khống chế. Tuy nhiên, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát PCCC vẫn tiếp tục phun nước vào đám cháy âm ỉ ở khu vực cuối chợ Tứ Hạ đến hơn 3 giờ 30 phút sáng.
Vụ cháy đã thiêu rụi hàng chục gian hàng, ki ốt của các tiểu thương đóng trên địa bàn thị xã Hương Trà; huyện Quảng Điền.... Trong đó, thiệt hại nặng nhất là các tiểu thương buôn bán mặt hàng áo quần, vải ...
Chị Nguyễn Thị Hương (trú thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú, H.Quảng Điền), một hộ kinh doanh mặt hàng áo quần chợ Tứ Hạ bị thiêu rụi nghẹn ngào: “Tôi chuyển qua kinh doanh chợ Tứ Hạ từ năm 2003, mới đây vừa nhập lô hàng áo quần jean, và áo ấm mùa đông về để bán Đông và Tết cả 500 triệu đồng nhưng giờ lửa thiêu rụi sạch trơn rồi chú ơi.. Cháy hết cả rồi”.
Vụ cháy có thể do chập điện, nhưng nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.