Casino đại náo làng quê - Kỳ 4: Trắng tay xứ người

07/06/2013 03:30 GMT+7

Những ngày có mặt trong các casino ở bên kia cửa khẩu Mộc Bài, PV Thanh Niên ghi nhận một thực tế là hầu hết những con bạc đến đây đều ra về trắng tay hoặc thế mạng cho chủ sổ.

“Đi riết nhẵn mặt rồi”

Một ngày giữa tháng 4.2013, sau khi chấp nhận đi qua casino Campuchia với giá 500.000 đồng, “cò” Minh đến rước chúng tôi tại một quán nước ngay bên cạnh cửa khẩu Mộc Bài. Chiếc xe Wave ngược trở lại con đường Xuyên Á, rồi rẽ vào tỉnh lộ 786. Chạy được khoảng 3 km thì rẽ tiếp xuống con đường đất ngay chân cầu Gò Suối (xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu) để qua trạm biên phòng. “Sao qua trạm dễ quá vậy?”. Trả lời câu hỏi của chúng tôi, Minh cười nhạt: “Đi riết nhẵn mặt rồi”.

 Casino
Bên trong casino King Crow, ngoài những thanh niên còn xuất hiện những em gái lứa tuổi học trò cũng đang say sưa tham gia vào sòng bạc - Ảnh: Giang Phương

Sang đến đất Campuchia, chiếc xe máy tiếp tục lao đi giữa cái nắng gay gắt trên đường mòn quanh co, vắng vẻ. Đến trạm kiểm soát của Biên phòng Campuchia, xe chở chúng tôi lao vù qua cánh cổng rào làm bằng tre. Thấy có người đứng gác trong căn chòi lá, Minh hô lớn: “Huấn… Huấn” rồi chạy thẳng. “Tiếng lóng thôi, ý là đưa khách đi đánh bạc, trả tiền sau”, Minh giải thích.

 

Quảng cáo bằng tiếng Việt

Để thu hút các con bạc Việt, hệ thống casino được quảng cáo bằng tiếng Việt bên cạnh tiếng Campuchia và tiếng Anh. Những cái tên như: casino May Mắn 9, casino Bảo Cầm… Các tiệm cầm đồ cũng bằng tiếng Việt. Ngay cả bảng quảng cáo chương trình khuyến mãi trước casino Le Macau cũng bằng tiếng Việt…

Trong khi đó, các bãi giữ xe tại đây hầu hết là xe có biển số Tây Ninh và TP.HCM. Một số ít đến từ các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, mỗi xe được gửi với giá 3.000 - 5.000 đồng/chiếc.

Trạm thứ 3 cách đó khoảng 1 km cũng được Minh thoát qua nhanh chóng bằng tiếng lóng như vậy. Khi rẽ sang đường đất đỏ lớn hơn 1 đoạn nữa thì đến trạm thứ 4, nằm lẫn trong khu dân cư. Qua khỏi trạm này thì lọt vào “thiên đường” casino tại TP.Bavet (thuộc tỉnh Svay Riêng, Campuchia), nhộn nhịp với những cái tên King Crow, Royal, Lasvegas Sun, Le Macau, New World…

Cả trăm lần chẳng lần nào thắng

Vào đến “thiên đường”, tôi được Thành, một "cò" cờ bạc giới thiệu một số loại bài “dễ chơi dễ thắng” và được quảng cáo “ăn uống buffet, ở khách sạn hoàn toàn miễn phí…”

Nhưng tại casino Le Macau chúng tôi bắt gặp T.Trí (28 tuổi, ngụ TP.HCM) trong một hoàn cảnh ngược lại. Trí tâm sự, lúc đi lén lấy của gia đình gần 10 triệu đồng và gạ bạn bè mượn thêm được 2 triệu đồng, rồi bắt xe buýt đến cửa khẩu Mộc Bài, sau đó vào sòng bạc tìm cách gỡ gạc số tiền đã thua những lần chơi trước đó. Nhưng sau 3 ngày chơi, Trí phải rời sòng với mấy đồng bạc lẻ chỉ đủ đi xe buýt về TP.HCM. Vừa thấy Trí bước ra, một người xe ôm phán ngay: “Mày lại thua rồi hả?”. Vẻ mặt hốc hác, Trí  than thở: “Đã thức liên tục 3 đêm rồi, giờ chỉ muốn kiếm chỗ nào ngủ thôi”. Người xe ôm này kể: “Ngày trước nó mới sang chơi, tụi này chở bằng đường phụ. Giờ nó đi quen rồi nên cầm hộ chiếu qua thẳng Mộc Bài”. Chìa cuốn hộ chiếu kín dấu mộc của hải quan 2 cửa khẩu Mộc Bài và Bavet, Trí nói: “Qua cả trăm lần rồi mà chẳng có lần nào thắng”.

Còn tại một sòng bài cào ba lá trong casino King Crow, tay chơi N.Trung (khoảng 30 tuổi, ngụ Bình Dương), tay cầm xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng không ngần ngại rút hơn chục tờ cho 1 lần đặt cược. Chỉ hơn 1 giờ sau, số tiền trong tay Trung vơi dần. Hơn 3 giờ sau thì cũng bay hết...

Những ngày đi thực tế chúng tôi còn bắt gặp hình ảnh những em ở lứa tuổi học trò cũng có mặt ở casino King Crow, New World...  Tại sòng King Crow, chúng tôi chứng kiến L.Kha (16 tuổi, học sinh THPT tại một trường ở TP.HCM) đặt 100.000 đồng/ván. Lân la làm quen, Kha cho biết, những ngày trước nghe lời bạn bè rủ: “Sang casino chơi bài rất vui mà được ăn uống, ngủ khách sạn miễn phí” nên đi theo. Giờ đã tiêu hết 5 triệu đồng trộm của ba mẹ.

Ám ảnh “thế mạng”

Có vẻ nhiều “kinh nghiệm”, T.Trí cho biết đã chứng kiến đầy rẫy những cái bẫy thế mạng do các chủ sổ gài cho các con bạc cháy túi. “Chính anh mày đây đã từng bị biết bao đứa chủ sổ gợi ý cho mượn tiền chơi hàng trăm lần rồi. Do mình cả thôi, có ít chơi ít, không có thì về chứ đụng vô hỏi mượn là ít nhất cũng phải thế mạng. Người nhà không có tiền chuộc thì để lại lỗ tai hoặc một vài ngón tay, thậm chí bị đưa đi bán thận trừ nợ”, Trí tự thú.

Một ngày cuối tháng 4.2013, tại  Bến xe Mộc Bài chúng tôi bắt gặp ông Hồ Văn G. (ngụ H.Châu Thành, Tây Ninh) cùng chị Hồ Thị V. (con gái ông G.) mang 1.000 USD qua sòng bạc chuộc mạng cho đứa em trai (23 tuổi) trở về. Chị V. khóc mướt kể: “Nó đi vay tiền bạn nó rồi vào casino nướng hết. Sau đó, có người gọi điện thoại về nhà kêu mang tiền chuộc. Ba mẹ tôi phải vay nóng, bán vàng vòng rồi theo xe ôm vượt biên sang cửa khẩu. Gặp mặt thằng nhỏ khoảng 5-10 phút, người của casino nhận tiền nhưng lại không thả ra. Đến lúc về vẫn không thấy người, chúng tôi gọi điện lại hỏi thì họ bảo là đã thả nó về rồi, còn nó đi đâu thì họ không biết”.

Trước đó, ngày 10.4.2013, chúng tôi bắt gặp Nguyễn Văn Quang (khoảng 23 tuổi, ngụ TP.HCM) đang vật vã ngồi xem các con bạc sát phạt trong các sòng bạc tại casino New World. Gặp một “cò” vừa dẫn một khách vào chơi cùng tôi, Quang nói tỉnh rụi: “Em mới thua bài, giờ thế mạng 20 triệu ở New World, anh gọi điện nói với mẹ em mang tiền chuộc giúp em nhé”…

Giang Phương

>> Học trò dính bẫy casino
>> Bị giam giữ gần 1 tháng ở casino
>> Mở casino lớn ở Phú Quốc
>> Vượt biên đánh bạc: Rầm rộ “phong trào casino”
>> Thuê khách sạn "mở" casino

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.