Cái chết lãng xẹt

02/05/2012 03:25 GMT+7

Rạng sáng 1.5, sau khi nhậu say, gây mất trật tự tại Bar Nguyên (TP.Cà Mau), Phạm Hồng Phú (22 tuổi) rút dây thắt lưng đánh nhân viên bảo vệ quán, rồi đập vỡ 2 kính taxi BS 60S-5099 và 52F-6807 trước khi lên xe máy của bạn là Phạm Chí Tình (19 tuổi, cùng quê Cà Mau) bỏ chạy.

Anh Phan Văn Trực (26 tuổi, tài xế taxi 52F-6807) lên xe máy của một người bạn đuổi theo và điện cho Cảnh sát 113. Tình và Phú chạy đến cuối đường thì bỏ xe lại và cùng nhảy xuống ao sen để trốn.

Sau đó, Tình bơi được lên bờ, còn Phú chết đuối

Gia Bách

>> Chết lãng xẹt
>> Không nhân nhượng
>> Bỗng dưng"… muốn chết
>> Những “cái chết lãng xẹt” nhất nước Mỹ
>> Hai cái chết lãng xẹt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.