Bi kịch hậu trúng độc đắc - Kỳ 3: Thưa kiện vì tờ vé số

15/01/2015 04:30 GMT+7

Không ít trường hợp vì tranh chấp tờ vé số trúng giải mà dẫn đến kiện tụng.

Không ít trường hợp vì tranh chấp tờ vé số trúng giải mà dẫn đến kiện tụng.
 
Ông Nguyễn Ngọc Khương bức xúc vì đã đánh bài chung bằng tờ vé số trúng thưởng, lẽ ra đã thuộc về mình - Ảnh: Thanh ĐứcÔng Nguyễn Ngọc Khương bức xúc vì đã đánh bài chung bằng tờ vé số trúng thưởng, lẽ ra đã thuộc về mình - Ảnh: Thanh Đức
Tiếp chuyện với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Khương (46 tuổi, ngụ ấp Tân Mỹ B, xã Chánh An, H.Mang Thít, Vĩnh Long) cho biết tới giờ ông vẫn chưa nguôi cơn giận. Theo ông, chỉ vì ván bài “cóc ổi” mà ông đã bị người hàng xóm tước đi tờ vé số trúng độc đắc.
Đánh bài, gá vé số
Trưa 19.1.2014, trong lúc ngà ngà say, ông Khương ghé nhà một người hàng xóm cáp độ đánh bài ăn tiền 5.000 đồng/ván. Thua cả 4 ván, ông Khương hết sạch tiền. Để tiếp tục chơi, ông Khương dùng tờ vé số mới mua của người bán tên Nguyễn Thị Đẹp để gá bạc. Sau khi thua người hàng xóm tên M. 5.000 đồng, ông Khương chung bằng tờ vé số (mệnh giá 20.000 đồng) và được người này thối lại 5.000 đồng, vì nhầm tưởng tờ vé số có mệnh giá 10.000 đồng. Do có rượu trong người, ông Khương cũng không để ý. Cho đến chiều, khi người bán vé số tìm đến nhà báo tin tờ vé số mà ông Khương mua đã trúng độc đắc thì ông mới sực tỉnh, tức tốc chạy qua nhà ông M. để nhắc lại mình còn phần 10.000 đồng trong tờ vé số 20.000 đồng đã trúng thưởng. Yêu cầu của ông Khương là đòi chia hai giá trị giải thưởng của tờ vé số. Tuy nhiên, ông M. từ chối vì cho rằng vé số không trúng thưởng, ông đã đưa cho cháu nhỏ chơi ném mất.
Câu chuyện chưa dừng ở đó khi người bán vé số khẳng định tờ vé số bà bán đã trúng thưởng. Bà Đẹp còn quả quyết vợ ông M. lúc ra chợ còn khoe trúng số, nhưng vợ ông M. cũng không thừa nhận. Vụ việc được ông Khương đưa ra chính quyền địa phương, tuy nhiên ông Khương cho biết đến nay vẫn chưa có kết quả phân xử. “Ban đầu sợ tui nghi nên nhà họ không mua sắm gì. Sau thấy vụ việc lắng xuống thì họ bắt đầu mua sắm rình rang. Hàng xóm với nhau tôi biết, không phải từ tiền trúng số thì lấy ở đâu ra mà họ có nhiều tiền như vậy?”, ông Khương đặt nghi vấn.
“Hiện, tôi vẫn tiếp tục yêu cầu cơ quan chức năng phân xử, vì nếu không thì hàng xóm chê cười tôi bịa đặt, đổ oan cho người khác!”, ông Khương nói.
Tin hàng xóm, mất tờ vé số trúng độc đắc
Chuyện tuy xảy ra cách đây hơn 1 năm nhưng tới giờ vẫn là đề tài bàn tán mỗi khi trà dư tửu hậu. Còn người bị tước đi tờ vé số trúng độc đắc vẫn phải phân trần mình không có mối quan hệ tình cảm “ngoài luồng” với người phụ nữ hàng xóm đã lấy tờ vé số trúng thưởng. Đó là câu chuyện của ông T.V.X (57 tuổi, ngụ xã Long Khánh, H.Cai Lậy, Tiền Giang), người thợ hồ chí thú làm ăn phải vác đơn kiện một phụ nữ hàng xóm mà ông cho rằng vốn thân tình với gia đình ông.
Ngày 22.4.2013, gặp người bán vé số dáng vẻ tội nghiệp, ông T.V.X đã móc số tiền ít ỏi trong túi mua ủng hộ 3 tờ (có cùng các chữ số). Ông X. nói ông mua vé số là để ủng hộ chứ không nghĩ đến chuyện trúng độc đắc. Sự việc rắc rối xảy ra khi chiều hôm đó, người hàng xóm tên V.D.T.T.M gọi ông X. hỏi có mua vé số có 2 số cuối là 56 không. Ông X. nói có. Bà M. bảo ông X. mang vé số sang nhà để bà dò giúp, và ông X. đưa cho bà M. 1 tờ để dò. Sau khi dò, bà M. cho hay vé số trúng giải thưởng 100 triệu đồng (vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt). Bà M. xin ông X. tờ vé số này để lấy tiền trả nợ, nhưng ông X. chỉ đồng ý tặng bà M. phân nửa số tiền thưởng là 50 triệu đồng. Ông X. cũng đồng ý đề nghị của bà M. là cho bà giữ tờ vé số trúng thưởng để “lấy hên”.
Thế nhưng, khi ông M. về nhà đưa 2 tờ vé số còn lại cho con ruột dò thì phát hiện vé số không phải trúng giải 100 triệu đồng mà là trúng độc đắc 1,5 tỉ đồng. Ông X. đòi lại tờ vé số nhưng mà M. vẫn khăng khăng giữ lại, bảo sẽ cùng ông đi lãnh tiền. Mặc dù trúng độc đắc tiền tỉ, nhưng hôm sau ông X. vẫn đi làm thợ hồ như trước. Lúc này, bà M. gọi bảo ông X. là bà không thể cùng ông đi nhận tiền trúng số. Biết bị bà M. “bẻ kèo”, ông X. gọi về nhà bảo con gái đến nhà bà M. đòi lại tờ vé số. Tuy nhiên, gia đình bà M. không trả. Ông X. trực tiếp đến đòi kèm theo lời hứa sẽ tặng cho bà M. 500 triệu đồng nhưng bà M. cũng không đồng ý. Bực tức, ông làm đơn tố cáo vụ việc đến cơ quan công an.
Khi Công an tỉnh Tiền Giang vào cuộc điều tra thì phát hiện người đứng tên để lãnh số tiền trúng giải độc đắc là em của bà M. Lúc này, bà M. mới nói do bà có “quan hệ tình cảm” với ông X. nên được tặng tờ vé số. Ông X. thì phải nhọc công giải thích với gia đình mình, bà M. là chỗ quen biết thân tình chứ không có tình cảm nào khác.
Đòi lại làm từ thiện
Để chứng minh mình không phải vì tiền mà làm mất tình cảm xóm giềng, ông X. tuyên bố, nếu lấy lại được số tiền trúng độc đắc do bà M. chiếm lấy, ông sẽ dùng toàn bộ số tiền này làm từ thiện. Ông X. cũng cho biết dùng 500 triệu đồng trong số tiền gần 3 tỉ đồng trúng 2 tờ độc đắc còn lại để giúp đỡ người nghèo, mua bảo hiểm tai nạn cho thợ hồ, quyên góp xây dựng các công trình công cộng tại địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.